Hùng thấy mình thật vô phúc. Ai đời đẹp trai, tài giỏi, nhà giàu như anh lại có một người vợ kém cỏi như Ngọc. Ngọc trông cũng không đến nỗi nào nhưng trong mắt chồng, cô kém giao tiếp, không biết cách ăn mặc, không biết lo toan cho gia đình, kiếm tiền lại kém. Trước khi hai người kết hôn, Hùng đã từng nghĩ rằng mình chỉ cần một cô vợ dịu dàng, an phận. Nhưng sống với nhau mới biết, những điều mà trước đây Hùng thấy ở Ngọc là ưu điểm thì nay đã biến thành nhược điểm hết.



Tổng thu nhập một tháng của Hùng là 150 triệu, trong khi đó, một tháng Ngọc kiếm được 5 triệu. Hùng nhìn vào con số khiêm tốn của vợ mà lắc đầu. Anh đã bày cho vợ cách kiếm tiền bằng việc buôn bán nhưng vợ anh không có khiếu. Cô bảo rằng mình bận chăm con, làm việc nhà, đi làm, không còn thời gian để làm việc khác nữa. Hùng thấy việc nhà chả có gì khó, vậy mà khi nào vợ anh cũng kêu la. Con trai anh chả bao giờ thấy khóc, ăn xong ngủ khì. Tiền thì chồng mang về đầy đủ hàng tháng, nhà cửa thì đã có, có phải lo lắng gì nữa đâu cơ chứ.



Trong khi bạn bè Hùng, vợ người nào người nấy đều có chức này chức nọ, nhìn mà phát ghen. Sự so sánh ấy cứ ăn vào máu Hùng, khiến anh càng ngày càng chán vợ. Ngọc còn cổ lỗ sĩ đến mức chẳng biết dùng Facebook cơ, ai nói gì cũng ngẩn mặt ra, nhìn rõ chán.



Hôm đó, nhà bố mẹ Hùng có giỗ, ông bà đã dặn hai vợ chồng về sớm, chả hiểu saoNgọc không nhớ để chuông báo thức, khi hai vợ chồng thức dậy thì đã 11h trưa, điện thoại thì để chế độ yên lặng, thấy bố mẹ gọi 20 cuộc gọi nhỡ Hùng phát cáu, chửi thẳng vào mặt vợ: “Sao cô đoảng thế? Có mỗi việc nhớ đám giỗ của nhà chồng mà cũng không làm ra hồn”.



Sự việc đó như một giọt nước tràn ly khiến Hùng tức tối. Tối hôm đó, anh ngồi soạn một đoạn status dài rồi post lên Facebook. Nguyên văn đoạn status đó như sau:



“Cần bán vợ gấp! Cao 1 mét sáu, nặng 50kg, da trắng, mặt xinh nhưng hơi ngốc, đã sử dụng 5 năm, trí nhớ thuộc dạng cá vàng. Chỉ biết nấu ăn, quét nhà nhưng khi nào cũng than vãn, đẻ mỗi đứa con mà khi nào cũng kêu mệt, lương tháng 5 triệu, mù công nghệ, khi nào cũng phụ thuộc vào chồng. Đi đâu cũng sợ lạc, toàn bám gấu áo của chồng. Lý do rao bán: chán, cần nâng cấp một người vợ mới sành điệu hơn, hiểu biết xã hội nhiều hơn”.



Hùng đắc chí lắm vì đoạn status đó anh đăng công khai chỉ trong vòng 1h mà có hơn 6 ngàn lượt like. Mấy ngày sau, lượt share và comment tới tấp. Hùng trả lời mỏi cả tay, nhiều người đồng tình với Hùng lắm, bảo vợ vô dụng kiểu vậy thì giải tán đi là vừa.



Những ý kiến của “cộng đồng mạng” càng khiến Hùng tin rằng, những nhận định của mình về vợ là đúng. Tuy nhiên tối hôm đó, anh nhận được tin nhắn từ một người lạ, người này tự xưng là người đàn ông đang cần tìm vợ, nếu Hùng có ý định bán vợ thật thì anh ta rất muốn mua.



Hùng cười ha hả. Anh không nghĩ rằng sẽ có một người nào đó thích vợ mình vì Hùng toàn rêu rao những tính xấu của vợ mình trên Facebook. Nghĩ vậy nên Hùng trả lời rất chắc chắn: “Ừ, nếu anh thích thì tôi đưa số điện thoại của cô ấy cho anh, nếu anh thích thì tôi bán luôn ấy chứ”.



Sau khi đưa số điện thoại cho người đàn ông đó, Hùng cũng quên khuấy đi mất, anh bận rộn với những dự án, buổi tiệc của mình. Cho đến 3 tháng sau, có người đàn ông ăn mặc rất lịch sự, lái xế xin đến gõ cửa nhà Hùng.



- Chào anh, cảm ơn anh đã cho tôi số điện thoại của vợ anh. Tôi đã tìm hiểu cô ấy suốt 3 tháng qua và quyết định muốn tiến tới với cô ấy.



- Hả? Anh đang đùa à?



- Không, tôi không đùa, tôi đã từng tan vỡ hôn nhân một lần vì vợ tôi khi nào cũng muốn ra ngoài kiếm tiền, chưa bao giờ đứng bếp, chưa bao giờ cần tôi. Tôi cần một người phụ nữ như Ngọc để có thể cùng tôi tận hưởng hạnh phúc hôn nhân. Hy vọng anh đã chán vợ mình.



Hùng hoảng quá, quay sang vợ hỏi dồn dập:



- Lẽ nào cô cũng mê hắn ta rồi.



- Vâng, nhờ anh ta mà tôi mới biết mình bị chồng rao bán trên mạng xã hội. Anh đã không cần tôi thì việc gì tôi phải ở cạnh anh.



Hùng ngơ ngác nhìn vợ vào xếp va li ra khỏi nhà cùng người đàn ông đó, trước khi đi, Ngọc không quên gửi cho Hùng một tờ đơn ly hôn. Còn Hùng, đến giây phút đó anh mới biết mình vừa đánh mất một điều quý giá.



webtretho


Hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa



Mời bạn xem thêm những bài hay nhất:


Đêm tân hôn tôi khóc hết nước mắt, còn chồng lại cứ cười nhăn nhở!Chồng bỗng dưng yêu vợ đến ngạt thở sau 1 lần sang nhà hàng xóm đi vệ sinh nhờ!!


"Nếu con trai mẹ mà đi làm dâu thì bao lâu người ta đuổi về?" - Câu hỏi của con dâu khiến mẹ chồng...


st