Đám bạn kháo nhau rằng, chẳng có đàn ông nào thoát được tay Vy. Vy xinh đẹp rạng ngời như thế cơ mà. Không những xinh mà còn rất giỏi, nói chuyện rất có duyên và giỏi thể thao. Nói chung, cứ như được bao nhiêu cái tốt, cái giỏi, tạo hóa đã ban hết cho Vy ấy.



Thế mà tình duyên của Vy lại lận đận. Vy năm nay đã 29 tuổi nhưng vẫn chưa có người yêu. Bạn bè cô dù nhiều người rất xấu nhưng đã yên bề gia thất, còn Vy thì cứ vò võ một mình. Bạn bè có hỏi thì Vy bảo: “Tao phải tìm người đàn ông xứng đáng thì mới trao thân gửi phận được”.



Chẳng hiểu Vy tìm kiểu gì mà cuối cùng cô lại trúng tiếng sét ái tình với Văn. Văn là một chàng giám đốc hào hoa và rất giỏi. Mấy lần nhìn anh “bắn” tiếng Anh vèo vèo là Vy đã thích lắm rồi. Vy nghĩ, chỉ có người đàn ông như thế mới xứng đáng với mình.



Vy lân la làm quen Văn. Vì hai người cùng làm trong cùng một lĩnh vực nên Vy rất thích thú khi được Văn mở mang tầm nhìn. Văn cũng quý cô gái xinh đẹp, thông minh của công ty đối tác. Nhưng Vy thấy buồn khi trên tay Văn đã đeo nhẫn cưới.



Sau rất nhiều ngày suy nghĩ đắn đo, Vy quyết định rằng mình sẽ giành lấy Văn. Chẳng phải muốn có được tình yêu thì phải đấu tranh hay sao? Vy sẽ giành lấy nó vì cô biết, chỉ có Văn mới khiến cho cuộc đời cô trở nên tươi sáng và nhan sắc, trí thông minh của cô sẽ không hề bị lãng phí.



Vy mời Văn đi ăn, đi nghe hòa nhạc, đi uống cà phê rất nhiều lần. Trừ những lúc bận ra thì khi nào có thể, Văn đều nhận lời Vy. Tuy nhiên, anh luôn giữ khoảng cách với cô. Văn bảo rằng anh quý cô như em gái và quả thật là anh chưa từng gặp ai thú vị như cô nên rất muốn nói chuyện.



Bữa đó Vy nấu bữa tối rồi mời Văn về nhà mình. Văn khi đầu hơi lưỡng lự nhưng trước sự nhiệt tình quá mức của Vy nên anh đành chậc lưỡi đồng ý. Vy cười đắc thắng. Cô biết chỉ cần lừa được Văn lên giường thì mọi việc sau đó sẽ diễn ra theo ý cô.



Hôm đó Vy nấu bít tết với salad và rượu vang. Dưới ánh nến mờ ảo, Vy nhìn Văn say đắm. Văn thấy khung cảnh hơi lãng mạn thì chột dạ, đúng lúc đó, Vy mang ly rượu tới cho Văn nhưng chẳng may khi đưa cho Văn, anh lại luống cuống đến mức đánh đổ ra bàn. Văn xin lỗi rối rít. Vy bảo không sao, để cô vào bếp rót ly khác cho anh.



Văn hơi băn khoăn. Tại sao chai rượu vang vẫn đang để ở bàn mà Vy lại phải chạy vào bếp rót? Văn nhẹ nhàng đi theo rồi ghé mắt nhìn. Văn thấy Vy mở một túi nhỏ màu trắng rồi rắc vào ly rượu. Văn sững sờ. Không ngờ Vy lại có thể làm thế với anh.



Vy đi ra, thấy Văn đứng ở cửa thì choáng, cô chưa biết nói gì thì Văn hỏi gằn từng câu:



- Cái thứ bột em cho vào rượu vang là bột gì đấy? Em định giết tôi à?



- Em… Không, em chỉ…



- Chỉ gì?



- Em… em chỉ muốn lên giường với anh.



- Nhưng tôi đã có vợ rồi. Sao em lại phải làm vậy?



- Em yêu anh, em nghĩ vợ anh không xứng đáng bằng em, em xinh đẹp và tài giỏi hơn chị ta, lẽ ra em phải có anh mới đúng.



Văn nhẹ nhàng rút ví lấy ra một tấm ảnh rồi đưa cho Vy:



- Ảnh vợ tôi đây, xem xong chắc cô không còn đòi lên giường với tôi nữa nhỉ?



Vy nhìn bức ảnh rồi thốt lên ngỡ ngàng. Trong ảnh là một phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời đang bế một đứa bé cũng xinh xắn không kém. So với cô thì nhan sắc của người phụ nữ đó đẹp hơn gấp nhiều lần.



Văn thấy Vy đứng im thì nói tiếp:



- Cô xinh đẹp như vậy thiếu gì người. Sao phải lăn xả vào gã đàn ông có vợ như tôi. Tôi nghĩ cô tốt tính nên xem cô như em út, nào ngờ cô lại lập mưu muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Thất vọng quá.



Nói xong, Văn lấy áo khoác rồi đi thẳng, để mặc cho Vy đứng một mình với vẻ ê chề. Đây là lần đầu tiên Vy nếm mùi thất bại, hơn nữa lại là thất bại trước một người đàn ông có vợ.



Mời bạn xem thêm những bài hay nhất:


Chồng chết chưa tìm thấy xác, 1 đêm vợ như bị ai bóp cổ, mở mắt ra thấy chồng: “Sao không đưa tao về?”


Sắp cưới định vào khách sạn "kỷ niệm" lần cuối với tình cũ, thì sững người khi vừa mở cửa phòng đã thấy...


Đi trang điểm cô dâu trúng đám cưới bạn trai cũ, cô gái vẫn vui vẻ làm nhưng khi nhà trai tới đón dâu thì sốc ngất trước cảnh có 1-0-2 ấy



webtretho



HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st