Nhóc nhà em năm nay vừa tròn 2 tuổi. Nói thật là mới 2 năm nuôi con nhỏ mà em cảm thấy giống như 20 năm trời luôn. Có con thì vui thật đấy nhưng kèm theo đó cũng là hàng trăm nỗi khổ sở, mệt mỏi quá trời quá đất. Thế mà có một người mẹ vĩ đại, quyết tâm "cãi lời" bác sĩ bất chấp tất cả để cố gắng cho tất cả 5 đứa con trong bụng mình được chào đời khỏe mạnh ở ngay giữa Thành phố Hồ Chí Minh đó các mẹ ạ. Em càng tìm hiểu kỹ về câu chuyện và cuộc sống vất vả của người mẹ ấy mà thấy thật khâm phục và ngưỡng mộ quá đi!


Từ một người phụ nữ khó mang thai trở thành người mẹ của 5 đứa con sau 1 lần đẻ


Đây là một câu chuyện giống như một phép màu trong cuộc sống đời thường. Người mẹ vĩ đại ấy tên là Lê Huỳnh Anh Thư, sinh năm 1985. Sau 2 năm cưới nhau, chị Thư và chồng vẫn chưa có con nên họ nóng lòng đi khám bác sĩ thì được kết luận là bị mắc hội chứng buồng trứng đa nang khiến trứng không rụng và sẽ không thể có thai được.


Vì khát khao được làm mẹ, chị Thư đã quyết định lựa chọn phương pháp kích trứng và giao hợp tự nhiên để được mang bầu. Trước khi thực hiện phương pháp này, các bác sĩ đã cảnh báo rủi ro là dễ khiến người mẹ mang đa thai. Và lời dự báo ấy của bác sĩ hoàn toàn đúng với trường hợp của chị Thư.


Hành trình mang bầu - sinh nở của chị Thư cũng vô cùng đặc biệt, lạ lùng khiến ai nghe xong cũng choáng nặng.


Chị Thư kể rằng, lần đầu đi siêu âm, các bác sĩ kết luận chị mang bầu 3 bé, đến tháng thứ 4 thì kết quả lên thành 4 bé. Các bác sĩ khuyên chị Thư và gia đình nên lựa chọn phương pháp loại phôi để tránh rủi ro, nguy hiểm cho cả mẹ và bé.


Tuy nhiên, chị Thư lại không muốn bỏ đi bất cứ đứa con bé bỏng nào của mình. Sau hành trình 34 tuần mang thai vất vả, được chăm sóc đặc biệt thì chị được đưa lên bàn đẻ mổ. Bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó, sau khi đưa 4 em bé ra khỏi bụng mẹ, các bác sĩ vẫn thấy còn một em bé đang chờ được đưa ra ngoài. Ca sinh 5 thần kỳ diễn ra như vậy đó các mẹ ạ!




5 em bé chào đời trong sự ngỡ ngàng của cả gia đình và các bác sĩ



Vận động cả gia đình hai bên nội ngoại cùng chăm sóc 5 em bé khi mới chào đời



Khi nghe chuyện gia đình chị Thư vừa trải qua ca sinh 5 hi hữu, nhiều người suýt xoa chúc mừng nhưng họ không thể nào hiểu được nỗi vất vả, khốn đốn của cả gia đình chị Thư khi quay cuồng trong 1 ngày chỉ để lo cho 5 đứa trẻ ăn, ngủ, đi vệ sinh...


Trong tháng đầu tiên, gia đình chị Thư được bệnh viện hỗ trợ một y tá đến tận nhà mỗi buổi chiều để tắm rửa, vệ sinh cho các con. Sau đó, chị Thư cùng mẹ chồng, mẹ đẻ thay phiên nhau trông 5 đứa trẻ. Chị ấy bồi hồi chia sẻ lại: "Những tháng đầu nuôi 5 đứa con, tôi và mẹ chồng sụt cân thấy rõ. Mỗi tối 2 mẹ con chỉ ngủ được từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ vì phải thay phiên nhau chăm bọn trẻ. Mỗi khi nghe chúng khóc là bật dậy pha sữa”.


Và nỗi sợ lớn nhất của người mẹ 5 con này là mỗi khi 1 đứa bị ốm là y như rằng 4 đứa còn lại "lăn" ra ốm theo khiến chị đã mệt mỏi rồi lại càng bơ phờ hơn. Thế nhưng dần dà, người phụ nữ vĩ đại ấy cũng thành quen và cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nghe tiếng trẻ nô đùa vui vẻ.


Gia đình chị Thư không có điều kiện tốt về kinh tế. Vì vậy, mỗi năm các con một lớn là gánh nặng trên vai lại càng tăng lên. Tất cả sinh hoạt trong gia đình đều do một tay chồng chị xoay xở. Chị ấy kể: Chồng chị làm lái xe taxi. Từ ngày vợ đẻ cho đến bây giờ, anh ấy thường xuyên phải đi làm tăng ca để thêm thu nhập đến mức người trở nên ốm nhom, gầy gò. May mắn gia đình chị Thư vẫn được công ty của chồng hỗ trợ thêm 5 triệu/tháng để chăm sóc các con.


Tuy nhiên, những nỗi lo lắng vẫn luôn thường trực trong gia đình nhỏ ấy. Bởi dù cố gắng sống tằn tiện hết mức có thể, chị Thư xác định mỗi tháng cũng phải mất ít nhất 20 triệu đồng, chưa kể lúc các con ốm đau, bệnh tật. Đặc biệt, trong thời gian tới, khi chi phí ăn học của các con ngày càng lớn, bố mẹ sẽ rất khó để lo được cho con đầy đủ...



Mời các mẹ chiêm ngưỡng những hình ảnh đáng yêu của từng thiên thần nhỏ của gia đình chị Thư nè:




5 đứa trẻ đáng yêu là nguồn động lực tuyệt vời cho người mẹ vượt qua tất cả




5 đứa trẻ đã lớn khôn trong tình yêu thương của người mẹ vĩ đại



Những niềm hạnh phúc vô bờ ở ngôi nhà có 5 đứa trẻ



Mới ngoài 30 tuổi mà đã có 5 đứa con xinh xắn, đáng yêu như vậy khiến chị Thư nhiều khi cảm thấy mình như trong mơ. Dù việc chăm con rất vất vả nhưng chỉ cần nghe tiếng cười đùa vui vẻ của các con là chị có động lực gạt hết mệt mỏi sang một bên. Ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Thư giờ như một lớp mẫu giáo, lúc nào cũng ồn ào bởi tiếng chí chóe của những đứa trẻ. Dù mệt nhọc, stress là vậy nhưng tiếng cười nói của các con chính là động lực để vợ chồng chị cố gắng.


Cầu chúc cho người mẹ ấy lúc nào cũng "chân cứng đá mềm" để vượt qua tất cả mọi khó khăn, chăm sóc và nuôi dưỡng các bé thật tốt!


Một số bài viết hấp dẫn khác:


Trước khi lên bàn MỔ ĐẺ, mẹ bầu dứt khoát phải làm đủ 4 việc QUAN TRỌNG này để MẸ TRÒN CON VUÔNG, sau mổ không đau đớn, con lại hưởng lợi trăm bề


7 thời điểm dứt khoát không được TẮM cho trẻ nhỏ, cố tình là hại con thiếu OXY lên não, đột quỵ ngay khi mẹ vừa nhấc lên khỏi chậu tắm


Sau mũi gây tê tủy sống, mẹ đẻ mổ phải chịu ĐAU ĐỚN hành hạ suốt đời, đừng tưởng chỉ 1 vết sẹo trên bụng là xong!


Truyện cổ tích hay cho bé: