Hi chị em, không biết có ai từng trải như em chưa ạ, em thực sự rất khó nghĩ.


Em naqưm nay 25 tuổi và đang độc thân, có công việc ổn định ở thành phố. Em quen anh ấy khi cả 2 cùng làm 1 công ty, giờ anh ấy đã đổi chỗ làm rồi ạ. Lúc quen nhau em không biết nhưng mãi sau thì mọi người với kể là anh ấy đã li dị vợ và có 2 cô con gái sinh đôi


Từ trước đến nay chưa b hem nghĩ sẽ quen người 1 đời vợ, có con riêng lại càng không chị em ạ.


Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, ghét của nào trời trao của ấy. Thế nào giờ em và anh quen nhau đã howen 1 năm và thực sự em yêu quá sâu đậm. Dù anh đã nhiều lần làm sai như liên lạc với nyc, vô tâm,… nhưng cuối cùng đều bỏ qua.


Bây giờ anh đang ở 1 mình, bố mẹ và con ở quê. Anh lại chưa bh cho em gặp con anh, bme anh. Em thực sự k biết có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không?


Các m cho em lời khuyên với ạ