Tôi vốn dĩ là một cô gái cá tính, độc lập và mạnh mẽ lớn lên trong một gia đình khá giả, bố mẹ vừa làm nhà nước vừa kinh doanh khách san. Tôi được vào làm ở một doanh nghiệp nhà nước gần nhà. Cơ quan tôi làm chỉ mất vài bước từ nhà là đến, tôi sống xa bố mẹ vì ông bà còn công tác ở một huyện khác của tỉnh. Mối tình của tôi và anh bắt đầu khi anh được chuyển từ đơn vị khác về quản lí ở chỗ tôi.


Thật ra, trước khi anh đến tôi cũng có một vài mối tình nhưng không sâu sắc và cũng chẳng đi đến đâu. Tôi vốn có rất nhiều người theo đuổi, nhiều sự lựa chọn nên tôi gần như không quan tâm hay để ý gì đến anh khi chúng tôi gặp nhau lần đầu và tôi thậm chí còn có ấn tượng chẳng hay ho gì về anh khi cảm thấy anh thật "tinh tướng" trong lời giới thiệu về anh với tôi rằng anh sẽ về làm "sếp" tôi! Anh hơn tôi 1 tuổi, dáng người cao ráo nhìn cũng "tạm được" - đã chia tay người yêu và đang tự do nên mọi người ở cơ quan đều gán ghép cho tôi và dù không quan tâm chuyện gán ghép đó nhưng vì anh từ nơi khác chuyển đến còn tôi lại sống ở nơi đây từ nhỏ nên những ngày đầu anh mới đến tôi thường cố gắng giúp đỡ anh, cơ quan tôi đa số là đàn ông chỉ có 3 nữ thì 2 chị đã lập gia đình. Tôi là người hoạt ngôn lại uống rượu được nên suốt ngày đi ăn nhậu với các anh ở cơ quan, dịp anh đến cũng là lúc có nhiều công việc dồn dập và là cớ để mọi người kéo nhau đi uống suốt ngày, kéo anh đi để anh quen dần mọi người và dĩ nhiên không thể thiếu tôi.


Ở nhà, tôi cũng rất bận rộn do bố mẹ tôi xây dựng thêm khách sạn nhưng lại ở xa nên tôi gần như nhiều lúc phải xoay sở một mình với công trình đang ngổn ngang nên tôi cố gắng xin nghỉ ngày để đi làm ca đêm còn lo việc nhà. Tôi và anh cũng chỉ hay trao đổi công việc bình thường, anh hay qua chỗ tôi xem tôi làm việc và tám chuyện giống những người khác. Phải mấy ngày sau khi anh đến tôi mới lấy số của anh khi anh xin số tôi, cả tôi và anh đều kiêu!


Tôi trực đêm liên tiếp, anh ở luôn tại cơ quan nên buổi tối hay xuống phòng trực tôi để làm việc và nói chuyện. Có lẽ là "lửa gần rơm" nên sau ca đêm trực về nhà mỗi sáng tôi lại thấy anh nhắn tin hỏi han, nhắc nhở ăn uống và trong ngày cứ một lúc lại thấy gọi điện thoại hỏi han linh tinh. Hehe, là người nhạy cảm nên tôi biết là "sếp" đang để ý mình rồi. Về phần mình, tôi chả thấy anh có gì đáng để mắt đến nhưng có thêm fan hâm mộ là con gái ai chẳng thích nên tôi nhả nhớt với anh cốt để cho vui.