Chị gái tôi sống ly thân đã 3 năm. Hiện tại chị đang nuôi hai bé (6 tuổi & 3 tuổi). Theo tôi, yêu thì không còn, nhưng vẫn còn thương, vẫn còn lo lắng (như là thói quen), và quan trọng là không muốn con cái mất cha. Hiện tại chị sống với ông bà ngoại. Chị chưa ly hôn là do anh kia muốn níu kéo, mà anh kia cũng không làm gì, không thay đổi gì, hay có một động thái nào chắc chắn cho chị tin, chị quay về. Vì cũng có hứa, có thay đổi nhưng không bền, chỉ chốc lát là đâu lại vào đấy. Chị cứ day dứt "bỏ thì thương, vương thì tội".


Mới đây chị nói ý định của mình cho tôi nghe : Chị muốn mua một căn nhà để anh chị làm lại từ đầu, xem như cho anh một cơ hội cuối cùng và cũng là cho chị, để sau này chị không hối hận vì chưa làm hết cách. Mua nhà xa gia đình nội ngoại, để 2 vợ chồng độc lập suy nghĩ, quyết định, không bị ý kiến của người thân tác động.Nên góp ý với chị thế nào? Xin ý kiến mọi người. Cám ơn.