Xin chào các bố mẹ,


mình tham gia diễn đàn cũng lâu, nhưng chỉ vào đọc tâm sự của mọi người thôi, hôm nay mới vào đây xin lời khuyên của mọi người


Mình biết mình là 1 người đanf ông ko tốt, mình cũng nghe trách móc nhiều rồi, nên chỉ muốn xin lời tư vấn từ mọi người để giải quyết cho xong chuyện này.


mình lấy vợ được khoảng 10 năm rồi, đã có 2 con, kể từ ngày lấy nhau gia đình mình ít hạnh phúc, 2 vc hay mâu thuẫn ko chia sẻ vs nhau cả về tcam và kinh tế, cuộc sống của ai người đấy lo, việc chăm lo giáo dục con cái cũng mỗi người 1 kiểu.


Mình là 1 người đan ông sống quá tình cảm, và ko được quyết đoán, hơi nhu nhược, hơn thế nữa trc đây thu nhập của mình có ít hơn cô ta, tuy nhiên việc lo lắng kinh tế cho gia đinh vẫn ai người đấy tự lo, và lo 1 phần cho các con (ko phải là cô ta nuôi mình). Vì vậy cô ta luôn doạ dẫm thách mình ly hôn, không tôn trọng và hôn lão vs bố mẹ mình


Sau quãng thời gian chịu đựng quá lâu, mình quá đau buồn, cũng có chia sẻ vs 1 vài người biết chuyện. Mọi người cũng động viên mình cần thay đổi và khuyên bảo cô ta để cùng nuôi dạy con cái gđ hạnh phúc. Mình đã cố gắng nói chuyện vs cô ta nhiều hơn, khuyên bảo cô ta nhưng tình hình ko thay đổi, cs của gđ mình luôn ngạt thở, mỗi lần bực mình cả 2 lại đánh các con.


Trong nhóm bạn của mình, mình có chơi vs 1 cô gái, cô bé này đã giúp đỡ mình rất nhiều để mình sống lạc quan hơn, và chăm lo các con tốt hơn, tuy nhiên qhe vc lại ko hề đc cải thiện về mặt tcam, hơn nữa mâu thuẫn giưax cô ta (vk minh) vs bme mình ngày càng lớn


Cũng trong thời gian này, cô bé mình quen gặp chuyện quá đau buồn trong tình cảm, ck sắp cưới bỏ đi vs người khác, trong lúc qua đau buồn mình đã làm cho cô bé kia trở thành đàn bà, cô bé chỉ khóc, nhưng là khóc vì quá đau buồn chuyện tcam của cô bé mà ko để tâm đeesn chuyện xảy ra vs mình. Mình vẫn ở bên cạnh cô bé cả 2 chia sẻ chuyện của nhau, thật ra là lúc đaasy mình thấy cô bé rất đangs thương, rồi dần chúng mình ko rõ từ khi nào đax dính với nhau, lúc này cô bé mới tỉnh ngộ và băt đầu tránh mình.


Về gđ mình cũng càng ngày càng xấu đi, vk mình đi sớm về muộn, ít chăm lo con cái, gđ ck, hỗn láo vs bme mình, mình quá đau buồn và quyết tâm làm đơn ly hôn. Sau khi nộp đơn thì vk mình vô tình biết đc mình có mối quan tâm trên mức bình thg vs cô bé kia nên quyết tâm ko đồng ý ly hôn, và chạy tiền thẩm phán


Về mặt cô bé kia luôn ra sức bảo mình quay về gđ, sau khi bị toà bác đơn, mình nghe lời cô bé kia khuyên bảo nên đã xin rút đown về ko kháng cáo nữa. Tuy nhiên sau đấy tuy vk mình cũng có những biểu hiện tích cực thay đổi hơn vs bme mình, nhưng qhe vc vẫn ko cải thiện (ko nói chuyện, ko cùng đi chơi vs con cái, ko cùng đóng gớp kinh tế, ko cùng bàn cách nuôi dạy con....vv), tết cũng ko cùng ăn tết vs nhau, thân ai tự lo. Do vậy ra tết mình đã quyết tâm nộp đơn ra toà và xdinh sau đấy sẽ lấy cô bé kia (vì mình đã yêu thương cô bé này), sau khi nộp đơn, mình lại bị bác đown rồi mình lại nộp đơn, trong thời gian đấy vk mình cũng đã làm đủ cách doạ nạt, theo dõi, làm đơn ầm ĩ lên cty, doạ nạt bạn bè mình, sếp mình, doạ nạt cô bé kia và gđ, bạn bè cô bé kia nhưng mình xác định quyết tâm ly hôn. Bản thân mình mong muốn sau khi ly hôn các con cái vẫn có thể đi lại vs nhau nên ko muốn to chuyện vs vk mình, chỉ muốn giải quyết cho nhanh vì đã cố gắng trong 3 năm mà cs gđ ko cải thiện được, đến nay mình đã nộp đơn đuowcj gần 2 năm rồi nhưng toà vẫn giải quyết y án nói gđ mình vẫn có mục đichs chung sống vs nhau ????


(lý do có thể do mình và vk mình vẫn sống chung nhà tại nhà bme mình, chỉ là ly thân vs nhau 3 năm, ko nói chuyện,...vv )


mình rất muốn xin lời khuyên của mọi người để mình giải quyết cho xong việc này, tránh tình trạng khiếu kiện lâu dài, cuộc sống của mình h như địa ngục vậy, mất ăn mất ngủ, sk giảm sút, mà mình cũng muốn giải quyết nhanh để còn nuôi dạy con cái nữa, con cái ở cùng bme ko có tcam vs nhau, ko có tiếng nói chung thì ko thể nuôi dạy được


Rất mong nhận được sự giúp đỡ của moi ng đe mình giải quyết xong việc này


Cảm ơn mọi người đã cùng chia sẻ