Số em phận làm dâu xa nhà. Ở quê thì cha mẹ già lủi thủi, em chẳng đỡ đần chăm sóc dc gì cả, thấy mình cũng có lỗi lắm ạ. Cái tháng 9 vừa rồi, em vừa mới sinh ku thứ 2, nên em cũng có lời mời bố mẹ vào chơi 1 là thăm cháu nhà thăm cửa, 2 là biết dc cái Sài Gòn nó thế nào. Vấn đề em băn khoăn là chuyện đi lại, xe đò thì chắc thôi ko dám, nguy hiểm với mệt lắm (2 cụ ở tít ngoài Thái Bình cơ ạ) nếu mà đi tàu thì em sợ lâu, các cụ cũng già rồi, đi tàu cứ lắc lư thế nghĩ cũng mệt. Mà đi máy bay thì nói thật em cũng ko có nhiều tiền để mua dc vé. Nhưng mà em cũng muốn mời 2 cụ đi máy bay 1 chuyến cho biết lên trời là thế nào. Lần này đi dc chắc lần có lần thứ 2 nữa. Nhưng mà sợ nói giá vé 2 cụ lại ko đồng ý… em chả biết làm sao nữa, các mẹ giúp em với.