Em và bạn trai yêu nhau mấy năm,


Trong lúc yêu nhau bọn em có quan hệ nhẹ.. em và anh ấy đều ko có kinh nghiệm, em cũng ko làm trò thủ dâm bao giờ, nói chung là ko có kinh nghiệm, em và anh ấy đều không rành về chuyện ấy, và xác định là ko mang thai, bọn em ko uống thuốc cũng ko có biện pháp nào tránh thai, vì bản thân anh ấy và em còn bỡ ngỡ trong chuyện này, và chỉ để ở ngoài thôi.


mỗi lần anh ấy làm em đều không thấy đau, em chưa có xxx với ai cả, vì chỉ để ở ngoài, cho một chút chạm vào thôi. thi thoảng thì thầy hơi nhức một tý, vì cả hai ko có kinh nghiệm nên đến việc để ở ngoài cũng khó khăc và thấy vướng lắm, ko thể cho vào được.


Nhưng cách đây 5 hôm, bọn em cũng như những lần trước, thậm chí nhẹ hơn. ngay hôm sau , em bị hành kinh, cách nhau dưới 1 ngày lafem bị kinh rồi.


Nhưng hai hôm nay em thấy trong người ko được tốt, như không thèm ăn, và buồn nôn, buốt chân răng.


Liệu em có bầu không ạ


em sợ em chưa dám đi khám đâu


em còn không nghĩ mình rách màng trinh


em nghĩ em vẫn còn màng trinh cơ


tại vì em không có tìm hiểu mấy vụ này nên em ko biết


vì em chưa trải qua bao giờ nen em sợ đi khám


mà phải đi xa,


vì người yêu em thì chuẩn bị lấy người khác rồi


mới đây anh ấy mới nó


vì gia đình phản đối bọn em mà, và tìm cho anh ấy ng khác rồi


theo anh chị liệu em có bầu không ạ


đi khám thì em phải đi xa và em chưa đi được ngay đâu ạ


em cảm ơn các anh chị


mong anh chị tư vấn cho em, em đang rất hoang mang ạ hichic :((