Giai đoạn bây giờ: Nhìn thấy chồng, nghe thấy giọng chồng là khó chịu, là nổi khùng (có khi ko vì lý do gì cả).


Trong lòng em lúc nào cũng ấm ức, bực tức. Chồng chả tham gia gì việc nhà, cũng chẳng quan tâm chăm sóc dạy dỗ con cái. Toàn đùn cho vợ. Lại còn vẽ thêm việc cho vợ nữa. Cứ như là vợ không có một công việc ở cơ quan, cứ như là không hề có con cái phải chăm sóc. Em lúc nào cũng thấy mệt, lúc nào cũng cảm giác đuối sức, lúc nào cũng muốn nằm. Mọi người nhìn ai cũng bảo sao mà gầy thế, hơn cả hồi con gái.


Trời đất sao bất công, bắt một người nai lưng ra làm hùng hục còn một người nhởn nhơ?


Em chả nói được chồng, chả làm thế nào cho chồng thay đổi được.


CHÁN..........


BẤT CÔNG...........


BÓC LỘT SỨC LAO ĐỘNG............


KHỔ QUÁ........


Xin các mẹ một chỗ ở đây để em hét, để giảm stress, để em đừng già thêm chút nữa.