Em lập gia đình được gần một năm rồi. cuộc sống lúc đầu có nhiều chuyện nhưng rồi cũng qua.


Có một chuyện mà e và ox không biết giải quyết thế nào.


nhà chồng e có 5 tầng, tầng 1 phòng khách, bếp, tầng 2 bm c và anh chồng ( anh ở nhà không công ăn việc làm), tầng 3 vc e, tầng 4 cho sinh viên thuê trọ, tầng 5 là ban công và phòng thờ.


Lúc mới về e có ý lắp khóa cửa phòng của 2 vc, chồng e không đồng ý vì từ trước tới giờ gia đình vẫn để cửa mở và không có vấn đề gì cả.


Việc thứ nhất, là lúc vợ chồng e đi trăng mật về câu chào đầu tiên của bố chồng là các con đi là phải đóng cửa cẩn thận không được để cửa phòng mở. Hic ( e là người ra sau cùng, tự tay đóng cửa 2,3 lần vì cửa phòng rất dễ bị bung ra, e phải đóng cho tới khi k bị bung cửa mới đi). Vì e không để tiền hay đồ gì quý giá trong phòng nên e k quan tâm thực sự có người mở cửa hay là cửa tự mở.


Việc thứ hai, vì chồng e không muốn làm khóa nên phòng không có khóa, 2 vc cất tiền trong tủ, e cất cẩn thận ở trong tủ và còn để dưới một số tài liệu, nhưng tiền cứ mất dần, ít một. Vì e là người cầm và kiểm tiền nên khi có việc lấy ra thấy hụt e mới thấy hụt và k biết mất từ bao giờ. Tiền đó chủ yếu là để dành nên chỉ lúc cần rút ra mới biết là bị hụt. sau đó e để tiền sang góc tủ khác thì k thấy mất.


Nhưng e có để một con lợn đất trong tủ để đút tiền làm thêm của hai vợ chồng thì, ôi thôi, có người còn bỏ tiền lẻ và lấy gần hết số tiền trong đó.


Sau việc đó chồng e mới quyết định lắp khóa cửa.


Đó là lúc mới cưới.


Việc thứ 3, 2 tuần nay. cứ cuối tuần là e bị mất tiền.


Tiền e để trong ví, ví để trong cặp đi làm, vậy mà...


ra vào thì e khóa cửa.


Nhưng vẫn mất được. lần đầu bị mất tiền kiểu này e cứ nghĩ là mình đãng trí tiêu rồi quên, số tiền cũng k nhỏ nhưng chỉ dám nghĩ và kể với chồng là đã tiêu mà k nhớ nổi.


t7 vừa rồi e lại bị mất tiền, lần này e để nhiều tiền nhưng là tiền lẻ trong ví nên không mất hết mà chỉ mất vài tờ. cũng vẫn khóa cửa khi ra ngoài.


hỏi chồng xem có lúc nào 2 vc ra ngoài k khóa cửa không. thì chồng bảo không có.


Thực tình e không biết nói với người khác thế nào.


tiền trong ví mình, cửa phòng thì lắp khóa. phòng có hai vc, nói ra thì phải truy chồng mình trc mới phải.


Người ngoài mà nghe được thì cũng chỉ nghĩ là e tiêu mà không nhớ.


Em không biết phải làm sao để chấm dứt được chuyện này. e sắp có e bé. tới lúc đó cửa phòng không thể ra vào đóng cửa được như vậy thì có cất tiền ở đâu, để bn tiền ở nhà cũng không cánh mà bay, không nói được lời nào.


Một mất mười ngờ, mất của ai cũng xót, bực mình mà không biết làm gì.


E mong các mẹ cho e lời khuyên. giờ đầu óc e cứ quanh quẩn việc này, không còn tỉnh táo nữa.