Mình năm nay cũng nhiều tuổi rồi. Thật buồn vì xấu hổ ko dám tâm sự cùng người quen. Nên lên đây trải lòng một chút

Mình và chồng mình yêu nhau từ thời phổ thông, cũng có nhiều gút mắc mới đến đc với nhau. Sau khi lấy nhau cũng có nhiều chuyện nhưng chủ yếu là về chuyện tiền nong. Sau đó chồng mình đi làm ăn xa thỉnh thoảng mới về nhà. Đúng ngày đầu tiên của năm 2019 có 1 em tự gọi điện cho mình nói là bồ của C mình, rồi anh ấy đang ở cạnh E, anh ấy ko còn tình cảm với C, C hay buông tha anh ấy. Sau đó là một khoảng thời gian kinh khủng với cả gia đình mình. Mình tìm hiểu thì biết đc 2 ng cặp với nhau khoảng từ 2016, em này là mẹ đơn thân có 1 con lai, là gái sapa, lào cai.

C mình hứa hẹn với mình rất nhiều lần là cắt đứt với E kia nhưng, cứ sau 1 thời gian thì mình lại phát hiện vẫn còn liên lạc. Ầm ĩ 1 thời gian, sau đó nhờ C mình chuyển công tác về gần nhà nên mọi việc cũng ổn hơn.  Bọn mình cùng nhau hứa hẹn sẽ làm lại từ đầu. Mình đã bảo với C mình là giới hạn của E là ko liên lạc liên quan gì đến em kia dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng hôm qua C mình say rượu, về đến nhà thì thấy hí hoáy chuyển khoản tiền cho ai đó. Say quá nên màn hình ko tắt, mình nghi hoặc vào xem thì phát hiện lập 1 fb ảo lấy ảnh em kia làm đại diện và ngày tháng năm sinh của em kia năm sinh, theo dõi em kia và ko biết có chat chit gì với em kia ko. Còn các phương thức liên hệ khác mình ko tra đc vì sau 1 đợt ầm ĩ ông ấy đặt pass tất cả từ điện thoại đến mail, fb, zalo...

Mình điên quá làm 1 hồi. Mình bảo ông ấy mình trả tự do cho ông ấy đến với tình yêu của cuộc đời ông ấy ...

Sáng nay ông ấy xách balo đi rồi. Mình biết lần này sẽ là chấm dứt hoàn toàn bởi vì bản thân mình cũng quá mệt mỏi rồi. Mình nghĩ tình cảm ông ấy dành cho em kia quá sâu đậm nên cứ dây dưa ko dứt như thế. 


Mình chỉ tiếc 1 điều là mình quá mất bình tĩnh nên mình làm điều đó trc mặt con mình. Chiều nay mình nên nói gì với con đây? Con minh là con trai, cháu cũng đã 17 tuổi rồi.