Anh bạn của tôi hoảng loạn vì đang rất rối ren khi đứng giữa nhiều thứ, các bạn cho anh ấy xin lời khuyên với. Vì muốn ẩn danh nên anh ấy không tiện ra mặt. Sau khi xin phép ảnh, tôi đã được phép gửi thông tin ảnh gửi cho tôi lên đây. Cảm ơn mọi người


"Tôi và vợ cũ ly hôn đã được 1 tháng vì chúng tôi thấy không hợp nhau nữa và điều quan trọng là chúng tôi không có con sau gần 8 năm bên nhau. Giờ đây, chúng tôi trở thành 2 người xa lạ nhưng có được tự do sau gần 8 năm bó buộc nhau trong cuộc hôn nhân mệt mỏi này. Tưởng như được giải thoát hoàn toàn để lo cho sự nghiệp thì vợ cũ của tôi báo cho tôi một tin như sét đánh ngang tai: Cô ấy đã có thai 1 tháng. Trời ơi, tôi như không tin nổi vào tai mình, tôi cũng tự hỏi liệu có đúng là con tôi không? Tại sao ngần ấy năm không có kết quả gì mà vừa mới ly hôn lại có thai? Lòng tôi rối bời, suy nghĩ cả đêm không thể chợp mắt được. Cuối cùng tôi vẫn quyết định ngỏ lời chăm sóc mẹ con cô ấy vì dù không còn tình nhưng chúng tôi vẫn còn nghĩa với nhau, cô ấy cũng đã toàn tâm toàn ý với tôi trong từng ấy năm chung sống. Đây là quyết định mạo hiểm nhưng cũng là cách để cho chúng tôi cơ hội. Tôi đón 2 mẹ con cô ấy về nhà chăm sóc. Sau chín tháng mười ngày mong đợi thì cô ấy sinh ra 1 cậu con trai kháu khỉnh. Chúng tôi cùng cho con đi xét nghiệm và phép màu đã xảy ra, cậu bé kháu khỉnh này là con trai tôi. Sau bao nhiêu năm mong đợi, cuối cùng gia đình tôi đã có hạnh phúc trọn vẹn, vợ chồng tôi tái hôn với nhau và cùng xây dựng lại gia đình nhỏ của mình."

hình ảnh