H ơi !


Anh lập topic này hi vọng có ngày em sẽ vào đọc và tha thứ cho anh.


Anh xin lỗi vì những tổn thương đã gây ra cho em.


Anh không nghĩ mọi việc lại đi quá xa và qúa nhanh như vậy. Và anh cũng không nghĩ là em lại đặt niềm tin quá


lớn vào anh (một người chỉ quen qua mạng).


Anh đã sai khi pm làm quen với em vào lúc em đang buồn nhất.


Anh biết vì anh mà em đã mất niềm tin vào những thứ tốt đẹp nhất của con người.


Nhưng em ơi... Sau những phút yếu lòng thì chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận thực tế là chúng ta


đều còn trách nhiệm với gia đình nữa.


Em bảo anh đào hoa và đa tình? Anh công nhận


Em bảo anh họ Sở? Anh không nhận. Bởi vì anh cũng đau như em vậy. Anh k muốn nhưng lí trí


không cho phép anh đi quá xa nữa


Xin em hãy coi như chưa từng gặp anh ở trang web này. Nếu sau này có khi nào nhớ đến anh, thì


anh hi vọng em sẽ không nhớ đến anh với những mối hận như em nói.


Tạm biệt em!