Tôi mới bắt gặp câu hỏi này ở một 4rum khác, và nhận ra đó cũng là câu hỏi tôi thắc mắc từ lâu nhưng rồi không có thời gian để í nữa. Nay muốn hỏi những người lớn tuổi trên này đã từng trải nhiều qua 3 chìm 7 nổi 9 long đong. :D


Tại sao phụ nữ nói riêng và cả mọi người nói chung đều muốn sinh con (tất nhiên có số ít là không thích)? Có phải thật sự lý do là thấy việc đó vĩ đại không? Mà kỳ thực tôi chẳng thấy vĩ đại ở điểm nào cả (bạn không sinh thì người khác sinh, như 1 quy luật, chứ không ảnh hưởng đến ai cả). Đối với tôi vĩ đại là những người có đóng góp lớn cho nhân loại bằng các nghiên cứu, phát minh,... hoặc chí ít không có phát minh gì thì cũng có sự hy sinh bản thân để làm những việc có ích cho cộng đồng. Phải chăng con người sợ về già không có ai nương tựa nhờ cậy nên phải sinh con? Về lí do này thì tôi thấy già vào Viện dưỡng lão cũng được, chẳng sao cả.


Với những điều nêu trên, tôi vẫn chưa thể có câu trả lời nên đành hỏi trên này. Cuộc sống có vô vàn mục đích ý nghĩa, và chuyện có gia đình, con cái chỉ là 1 hạt cát trên sa mạc niềm vui cuộc đời mà thôi.


;););)