Hiện trong lúc bối rối mình không biết nên gởi vào mục nào, nếu không đúng xin chuyển dùm, cám ơn mod.


Hiện mình trong tình cảnh 3 mẹ con côi cút, không biết nương náu vào đâu. Gia đình quá bế tắc, mình muốn xin vào một mái ấm nào hay chùa để vừa có thể chăm sóc con vừa làm thiện nguyện. Hai bé nhà mình 1 bé 4 tuổi và 1 mới 15 tháng tuổi. Khả năng anh ngữ của mình rất tốt, hy vọng có thể làm nhiều việc có ích.


Gia đình bên ngoại hoàn toàn không còn ai để nương dựa. gia đình chồng lại càng không, mình muốn sớm được đưa 2 con thoát khỏi đây, thật sự quá bế tắc! Biết là ra đi 1 mình sẽ giản đơn hơn nhưng không đàng lòng rời bỏ 2 núm ruột của mình. Trên đời này, mình chỉ còn có 2 bé thôi! Hy vọng vẫn còn có 1 nơi cho mình nương nhờ, hiện mình đang ở Tiền Giang.


Mong các anh chị giúp đỡ!