Năm nay tôi đã 36 tuổi, chồng 37 và chúng tôi đã có hai con gái. Gia Đình Tôi vốn rất hạnh phúc. Lúc trước ở chung với mẹ chồng nhưng sau đó mẹ chồng bán nhà để đi Mỹ. Chồng tôi có thuê lai nhà để gia đình sinh sống. Thấy chồng phải gánh tiền thuê nên tôi cũng cố gắng tự mình trang trại lo cho hai con. Thời gian dịch covid mỗi tháng chồng cũng đưa cho hai-ba tr để phu voi toi, những ai đi chợ thì biết, tiền đó cũng chỉ đủ mua đồ ăn sáng về nấu cơm cho mình chồng ăn chứ dư được đồng nào cho vợ cho con dau.

Giờ thì chủ nhà không cho ở nữa, nên tôi mới sửa sang lại một lầu ở bên nhà ba mẹ đẻ và chồng tôi cũng mong muốn điều đó. Ngày cuối cùng trả nhà thue thì vợ chồng tôi bắt đầu gây gổ với nhau. Chồng tôi rất buồn vì không có nhà ở nên gợi ý tôi hùn tiền mua chung cư nhỏ ở chung. Số tiền tôi có không đủ để hùn, chồng trach tôi và bảo tôi đi xin hoặc là mượn tiền ba mẹ de. Thực sự tôi cũng rất buồn, Vì thời gian cưới chong va bầu bì sinh đẻ tôi cũng tự làm lo thân mình và lo cho hai đứa bé. Mỗi tháng chồng đưa tôi một triệu rưỡi nhưng chi phí hai đứa bé đâu chỉ dừng ở con số đó.

Tôi làm được bao nhiêu là tiêu hết vao 2 con rồi tièn ăn mấy mẹ con. Nói chung dịch covid này cũng có kiếm được bao nhiêu dau. Chồng tôi bảo tôi khôn lỗi tính toán nen tôi cũng buồn lắm vì tôi cứ nghĩ nghĩ tôi chưa bao giờ ăn bám chồng đồng nào chi phí hai con tôi chủ yếu là tôi cố gắng xoay sở. Nhưng chồng cũng chưa bao giờ hieu vi cũng chả biết chi phí đó là gì.

Giờ chồng tôi không muốn về ngoại ở với mẹ con mà muốn ra thuê phòng ở một mình. Và muốn ly dị vì áp lực. Thực sự tôi cũng rất sợ tiếp tục với chồng toi, vì thấy chồng tôi cũng không biết nghĩ cho vợ. Lúc thì kêu tôi cho mượn vài chục triệu để đầu tư làm ăn rồi cũng có trả đâu. Rồi nói về ngoại ở tôi cùng Tích cóp được ít tung ra thêm vài chục triệu để sửa lại cho đàng hoàng rồi cũng không chịu ở vì chê nhà ngoại phức tạp. Tôi tích gop từng đồng có giàu có dư giả gì đâu mà thấy chồng ko bit nghi. Ở nhà thì cứ ngồi coi tivi rồi lại ngủ , con vợ vừa làm việc nhà vừa chăm con. Giờ lại đòi đưa cả tỷ mua nhà chung thi tôi biết lấy tiền đâu ra.

Thật sự thấy thương hai đứa bé.