Mình lấy ck đã đc 1 năm rưỡi, chưa có con. Vì ở nhà ck mệt mỏi, lại dậy sớm để phụ cv trong nhà ck, mình thường dậy 3h sáng, làm đến 8h rồi mới ngủ. Dậy thì quanh quẩn ở nhà neen mình hay mệt mỏi với căng thẳng Lắm. Cũng có va chạm với gia đình ck. Mẹ ck kĩ tính, bố ck thì hay xét nét... nên mình xin ck cho mình đi làm để giảm mệt mỏi, mình đi làm ở 1 thành phố khác nên k ở chung với ck và gia đình ck nữa. Mình thấy rất vui và thoải mái, đc gặp gỡ bạn bè. Chỉ thương ck ở nhà k có mình thôi. Mình đi cũng gần 2 tháng, có về nhà ck 2 lần. Mấy ngày nữa nhà ck có đám cưới đứa cháu nên mình cũng thu xếp để về. Có điều là 2 tháng đo mình chưa điện về hỏi thăm bố mẹ ck. Giờ mọi người trách mình, mình phải làm thế nài đây? Mọi người giups mình với..... thanks cả nhà.