Mình và người yêu mình quen nhau đã 3 năm mấy.Mới cuối năm 2012 mình lỡ có thai và mình kêu người ấy nói ba mẹ xuống nc để bàn đám cưới.Nhưng số phận mình xui dính đúng ngay bên đó mắc tang nên ko tổ chức được và chỉ có gd mình làm.Trong năm nay gd minh ko làm ăn dc nên chỉ đãi nhỏ khoảng 10 bàn và đãi ở nhà (gd mình là người sg,gd người đó thì ở daklak).Má người đó than với mình đang mắc nợ cuối năm phải trả nên chỉ cho mình có 1 chỉ và đòi mượn lại.Mình vì yêu và cũng vì con của mình nên mình đành chấp nhận mọi yêu cầu...Còn người đó nghe mình nói gd đãi 10 bàn ở nhà thì người đó chê đãi như đám tang mà trong khi mình với người đó ko có 1 xu và theo mình thì người lớn nói sao thì nghe vậy mình ko có đòi hỏi.Mình nghe vậy mình tức và cũng chấp nhận với hắn huỷ đám cưới luôn .Sau đó hắn kêu mình tự về quê 1 mình làm giấy đăng kí kết hôn rồi sống.Mình ko chịu hắn ta tức gọi dt chửi mình rất nặng,mình ko nghe hắn ta nt chửi mình tức quá chửi lại.Cuối cùng hắn ta gọi dt năn nỉ,khóc lóc van xin mình vì con tha thứ cho hắn.Trong 1 tuần lễ hắn gọi dt quan tâm lo lắng cho mình.Bỗng đầu tháng 1 này hắn ta ko thèm gọi dt cho mình nữa và mình cũng ko thèm gọi luôn.Sau 1 tuần lễ hắn xuống sg và gọi dt kêu mình ra rước.Mình ko ngờ lúc ngồi uống nc có ai gọi cho hắn mà hắn ko thèm bắt máy.Mình nghi nên kêu hắn cho mượn dt xem hắn ko cho là mình biết có vấn đề.Hắn nói với mình kêu mình về quê làm giấy kết hôn và hắn ko chịu qua nhà mình xin phép,kêu mình tự thu xếp mà theo hắn về và kêu mình suy nghĩ kĩ.Sau 2 ngày hắn ở sg mà cũng ko liên lạc với mình,mình tức tối đó chạy qua nhà bạn hắn gặp hắn và mình đã biết tất cả vì bạn hắn nói cho mình nghe.Mình hỏi lại hắn và hắn đã thừa nhận thích 1 người khác và mình cũng dc hắn vào sg để ra tây ninh gặp nhỏ đó.Mình hỏi hắn sao quen được nhỏ đó hắn bảo gọi nhầm số rồi quen.Lúc đó mình với hắn cãi nhau rất dữ dội,sau cùng hắn bảo sẽ bỏ sim đó và kêu mình tự thu xếp theo hắn về chứ ko qua nhà mình thu xếp.Mình đồng ý và yêu câu đưa số dt nhỏ đó để mình gọi nc rõ ràng hắn ko chịu đưa.Mình ko ngờ ty bây lâu nay và cũng đã có con mà hắn đối xử khốn nạn với mình như vậy.Hắn đã thay lòng cho dù mình nói gì cũng ko dc và mình đành buông tay để hắn muốn làm gì cũng dc...mình đành nuôi con 1 mình.Buồn lắm bạn ơi ko ngờ 1 tháng hắn ở dưới quê mà thay đổi như vậy.Hắn nói trái tim hắn đã chết nên mong mình hiểu.Trái tim đã chết mà yêu dc người khác sao?Toàn những lời biện minh.Mình buồn lắm,mình ko biết phải làm sao,nghĩ tới đứa con mình thấy tội nghiệp.