Đội mũ bảo hiểm đóng bỉm 7 cân cái đã :)


Anh em muốn tham khảo ý kiến các mẹ về vấn đề này, muốn có một cái nhìn từ hai phía, có hay không sự bao dung tha thứ của những người phụ nữ khác, những người mẹ,....anh em cứ dập dòm ngại ngần như rể mới cưới gặp ông bà nhạc, chả ai dám...thôi thì mình cứ nhón chân nhẹ nhàng vác sang xem quan điểm các mệ thế nào.


Đây:


Livinggreen viết:


Kính các cụ. Em có anh bạn thân, chơi với nhau được gần 10 năm. Nhưng gần 2 năm không gặp. Hôm trước tự nhiên gọi em đi uống bia. Gặp lại thấy già và hốc hác quá. Em hỏi chuyện thì được biết hai vợ chồng mới chia tay. Lí do là ông bạn em đọc báo mạng đăng nhiều bài về xét nghiệm ADN, bị ảnh hưởng và dấu vợ lấy mẫu đi xét nghiệm ADN hai đứa con, một trai 10 tuổi, một gái 7tuổi mặc dù gia đình đang rất hạnh phúc và khá giả (cái này thì em biết). Kết quả là con trai thì không phải, con gái thì phải. Đau quá. Về hỏi khéo vợ, bị vợ mắng cho là anh vớ vẩn..., rồi giận dỗi chồng. Lúc ông bạn em đưa kết quả ra thì bà vợ khóc rồi xin tha thứ....Nhưng rồi hai người vẫn li dị. Bây giờ đứa em gái ở với bố, thằng anh ở với mẹ. Em kể một cách lạnh lùng thế này thôi, nhưng thực tế lúc nói chuyện với em thì ông bạn em đau lắm. Ông ấy còn khóc nữa. Ông ấy bảo nếu cho được làm lại thì ông ấy không bao giờ đi xét nghiệm ADN, dù thực tế có thế nào đi chăng nữa. Vì kết quả chỉ là đau khổ, nhất là cho con trẻ. Em nghĩ cũng đúng, chuyện đã rồi, dù sao mình cũng nuôi nó từ khi vợ mang bầu đến 10 tuổi. Mà các cụ biết, con đầu lòng thì sự quan tâm, chăm sóc là rất nhiều. ông bạn em lại là con người của gia đình nữa chứ. Ông ấy nói nhiều người còn nhận con nuôi, tại sao mình lại đi dứt bỏ đứa trẻ mà mình yêu thương nó như con từ khi thu thai. Thật đau lòng phải không các cụ. Mong các cụ, các mợ đang có ý định xyz thì nên dừng lại, cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra. Hậu quả chỉ là sự đau khổ cho người mình đã từng yêu thương, nhất là con trẻ.


Một số bình luận bạn có thể thích:


Các mẹ ở wtt đọc xong đều giật mình, soi gương... tìm phương án hiệu quả nếu một ngày chồng mình cũng đưa con đi xét nghiệm; chứ còn tâm trạng đâu mà trả lời các bố ở bên đấy.



Đàn ông quá khổ :((


Con trai 10 tuổi, cưới nhau 10 năm vậy nghĩa là trước ngày cưới còn ,,,,



Ngày xưa mình làm tư vấn pháp luật ở tổng đài 1088, mình choáng vì nhiều mẹ điện thoại nói con của họ hiện nay không phải con của chồng, giờ ly hôn ko biết giải quyết ntn...mà mình nhận được nhiều lần thú nhận như vậy chứ không phải 1 lần..mình đã buồn lắm...


Bác bạn ngoại tình đủ lý lẽ biện minh...để mình thành vô tội..nhưng tội lỗi của mình mà để cho các conphải gánh chịu thì thực sự là tội ác.


Hơn nữa, con mình sẽ có nguy cơ vô tình kết hôn với anh em ruột của mình (loạn luân) mà không hề hay biết (mình ngoài tình, người tình của mình ngoại tình với nhiều người và đẻ con như mình tỷ lệ con mình lây con của của bố con mình sẽ xảy ra).


Vậy nên loài người mới đấu tranh không biết bao nhiêu ngàn năm mới được cái chế độ 1 vợ 1 chồng như hiện nay...haizzzz...thật là mệt mỏi khi cứ phải gõ mấy cái dòng này:Sad:



Chả ai sạch sẽ hơn ai đâu..cả đàn ông và đàn bà..


Phụ nữ chả thể một mình đẻ con, hơn nữa chỉ là tội lỗi của A thì B phải gánh chịu. Ở gia đình này thì người đàn ông là đau khổ còn gia đinh kia người phụ nữ lại quá bất hạnh và khổ đau...


Còn người trong cuộc (ngoại tình) cũng không thể thoát được..đời có vay có trả..không ai nuốt không của ai được cái gì bao giờ..


Theo mình không yêu chồng yêu vợ nữa thì ly hôn tìm hạnh phúc mới..bây giờ ly hôn là bình thường mà...đừng luẩn quẩn sa ngã vào những tình cảm không lành mạnh tự mình hạ thấp nhân phẩm của mình, tự phá tan cuộc đời mình và gây hậu quả vô cùng nặng nề cho con cái và những người thân...



Có ai ở trên buông lời các mẹ WTT giật mình, rồi đàn ông thật khổ , hình như dùng lời lẽ hơi có tính qui kết. Tôi là một trong các mẹ WTT , tôi không giật mình, và tôi thấy đàn ông không khổ bằng phụ nữ. Một câu chuyện ADN ở trên không thay đổi được cục diện vấn đề.



Đau thật,là chồng em chắc giết luôn em chứ đừng nói là chỉ ly dị,tự nhiên phải nuôi con thằng khác



Cái này thì đúng, zất nà nhân văn, zất nà cao cả.


Nhưng không phải đau vì nó không phải con mình, mà đau ở cái sự lừa đảo của mụ vợ. Mặt trơ trán bóng lừa dối chồng, con, bố mẹ họ hàng... trong từng đấy năm mà không 1 chút ăn năn hối lỗi thì hạng đàn bà đó đáng cho đi câu sấu.


Em là phụ nữ, thông cảm với phụ nữ, nhưng dối trá thì nữ cũng như nam, cứ đạp thẳng cánh cò bay, khỏi lằng nhằng mất thời gian.



:Straightf::Straightf::Straightf::Straightf:


em công nhận


những người phụ nữ như vậy quá ác và ích kỷ. :Straightf:


họ có gan làm mà không có gan chịu à


bao nhiêu năm nuôi lớn một điều trẻ không phải là con mình thì em nghĩ chỉ là chuyện thường thôi ( bố dượng em cũng nuôi em gần 20 năm có sao đâu)


nhưng mà làm đàn bà mà đi lừa dối chồng mà vẫn thản nhiên như vậy suốt 10 năm thì đáng bị quả báo lắm.


Thà cứ nói thật với chồng còn hơn. Chấp nhận thì cưới, không thì thôi, chứ đừng lừa nhau như vậy.


Em mà là đàn ông em cũng không bao giờ tha thứ cho loại đàn bà như vậy.


các top chồng ngoại tình các mẹ nhiệt tình lắm cơ mà


sao top này lặng tăm thế :Laughing::Laughing::Laughing:



Bạn thật là kỳ tài... K cm tuyên bố chạm nọc. Chạm nọc hay k cũng chả ảnh hưởng đến bạn.


Còn mình, đọc bài của chủ top chỉ muốn nói thế này: CÁC BÀ VỢ COI ĐÓ. ĐÀN ÔNG VẬY ĐẤY. ĐỨA BÉ YÊU THƯƠNG TỪ KHI LỌT LÒNG ĐẾN LÚC NÓ 10T. RẤT YÊU THƯƠNG NÓ VÀ MỘT GIA ĐÌNH ĐANG HP MÀ CÒN THẲNG TAY LY HÔN... VẬY MÀ CÁC CHỊ BỊ C PHẢN BỘI CÓ CON RIÊNG HÃY THẲNG TAY MÀ CHÀO TẠM BIỆT C ĐI THÔI.....



em nghĩ rằng một khi niềm tin đã sụp đổ thì chẳng có gì cứu vãn được cả.


người đàn ông được nhắc đến trong bài có thể đã rất đau khổ, quyết định chia tay là đúng khi giữa 2 người đã mất đi sự tin tưởng và tôn trọng nhau.


lỗi nằm ở người vợ lớn hơn nhiều.


phụ nữ hãy biết nhìn vào mặt một phần xấu xí trong con người mình chứ không phải lúc nào cũng đổ lỗi cho đàn ông.


Lúc nào cũng đòi bình quyền giữa nam và nữ nhưng khi đổ trách nhiệm thì bao giờ cũng là thằng đàn ông. Vậy bình quyển ở đâu.



Thực ra tớ đã định không comment trong topic này, nhưng thấy bạn có vẻ "tâm đắc" với luận điểm thần thánh hóa cái gọi là "sức chịu đựng và lòng bao dung" của chị em PN quá thì phải? So sánh đàn ông và đàn bà trong chuyện này hoàn toàn khập khiễng và nực cười, vì đàn ông không bao giờ có thể lừa vợ mình được rằng "đây là con chúng ta, là máu mủ của cả nhà ta, em hãy yêu thương, chăm lo bú mớm, thức khuya dậy sớm đến bạc cả đầu vì nó nhé!" Bạn đã thủng chưa? (Cái tình huống mà bạn nêu ra chỉ có thể so sánh với những người vợ đã có con riêng từ trước khi kết hôn nhưng giấu biệt không cho chồng biết, gửi con cho ông bà ngoại hoặc đem cho người khác làm con nuôi - trong những trường hợp như vậy thì khi phát hiện ra, cũng có kha khá ông chồng "bao dung và tha thứ" đấy bạn ạ).


Bạn có hình dung được cái cảm nghĩ của một người đã đem hết tâm huyết và tình yêu của mình, của bố mẹ mình ra trong ròng rã 10 năm trời để đổi lấy một sự lừa dối không? Nếu hình dung được mà vẫn cho rằng điều đó không tàn nhẫn, thì tớ chịu, chả có gì để nói với bạn nữa.


Tớ cũng là PN, và cũng muốn bênh vực PN. Nhưng tớ muốn bênh vực những người PN có tự trọng và xứng đáng được tôn trọng, chứ không phải là nhắm mắt bênh vực kiểu như thế này.


P/S: à nhưng mà tớ quên, trong những topic kiểu này nhưng đổi vai người post là vợ của "tác giả đứa con" kia thì hầu hết các mẹ đều không mong muốn sự tan vỡ của gia đình NT3 kia :cool: Lý do cũng dễ hiểu! :Silly:



Em nói thật, có đến 90% phụ nữ VN tuyệt vời nhưng 10% còn lại thì xấu.. Mà hình như bù lại cho 90% kia, 10% xấu thì xấu khủng khiếp...


Em chưa có vợ, mà đọc qua những câu chuyện này ko khỏi toát mồ hôi. Có bà chị còn kể chuyện con riêng của mình với 1 giọng ráo hoảnh, ko hề có 1 chút ..ân hận. Kinh hoàng thật! :Sick:



Chồng và người tình vui vẻ nuôi con riêng của tôi


Hai người đàn ông đã gặp nhau và nói chuyện thẳng thắn, họ bàn bạc hay thỏa thuận thế nào tôi không được biết cụ thể. Chỉ có điều kết quả thật ngoài sức tưởng tượng của tôi, họ đều vui vẻ và chung tay nuôi đứa con trai bé bỏng ngày ấy, giờ đã vào cấp 2.



Tôi đọc tâm sự của anh Hưng mới thấy rất nhiều người trong đất nước Việt Nam nhỏ bé này có chung một hoàn cảnh. Tôi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như anh, có điều tôi là phụ nữ. Trong quá khứ tôi từng có con riêng với một người đàn ông trạc tuổi chú mình, chính là sếp tôi. Lúc ấy tôi đã có gia đình riêng, có một bé trai kháu khỉnh, chồng tôi làm kỹ sư xây dựng nên hay công tác xa nhà. Sếp tôi cũng đang yên ấm với gia đình nhỏ của anh.


Anh có 3 người con gái nên luôn khát khao có được con trai nối dõi. Vợ anh tuy cũng còn khá trẻ, đủ để sinh con, nhưng chị lại không tán thành ý kiến có thêm đứa con nữa. Kết quả người sinh con trai nối dõi cho anh lại là tôi. Tôi biết đó chính là con anh vì tính ngược từ thời điểm sinh con tới lúc có bầu, đó là khoảng thời gian chồng tôi không có nhà.


Chồng tôi ban đầu không hề nghi ngờ gì, nhưng càng lớn thì cháu lại càng không giống bố. Nghe hàng xóm đàm tiếu, anh đã gặng hỏi tôi, tôi cũng thừa nhận rằng đã có mối tình sai trái. Về phía sếp tôi, ông luôn liên lạc với tôi về đứa bé, muốn nhận con. Hai người đàn ông đã gặp nhau và nói chuyện thẳng thắn, họ bàn bạc hay thỏa thuận thế nào tôi không được biết cụ thể. Chỉ có điều kết quả thật ngoài sức tưởng tượng của tôi, họ đều vui vẻ và chung tay nuôi đứa con trai bé bỏng ngày ấy, giờ đã vào cấp 2. Vợ sếp tôi có lẽ cũng biết, có điều chưa một lần liên hệ hay chỉ trích gì tôi.


Về mối quan hệ của tôi và sếp, tất nhiên là không chỉ có một ràng buộc là đứa con trai, chúng tôi vẫn qua lại như những người bạn tâm giao do chồng tôi hay vắng nhà nên tôi cũng cần sự giúp đỡ của đàn ông. Còn mối quan hệ của tôi và chồng sau thời gian sóng gió ban đầu, chồng tôi vẫn giữ nếp sinh hoạt bình thường, vẫn thi thoảng ở nhà, thi thoảng đi công tác và khi về nhà vẫn vui vẻ. Có lẽ anh nên thử gắng nhận con xem, trong cuộc sống không thể đoán trước được điều gì cả anh ạ


http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/tam-su/2011/05/chong-va-nguoi-tinh-vui-ve-nuoi-con-rieng-cua-toi/



Tình cảm và quan hệ vợ chồng không bao giờ có thể chia sẻ được. Quyền sở hữu toàn vẹn về tình cảm và con người giữa người chồng, người vợ là duy nhất. Dối trá không thể chấp nhận được dù là vợ hay là chồng.


Có nhiều người nói là nên bỏ qua vì lo cho những đứa trẻ, có lẽ họ chưa thấy hết được vấn đề, nếu những đứa trẻ chỉ sống trong vỏ bọc gia đình hạnh phúc thì chúng có thực sự hạnh phúc không? Một gia đình, là nơi người ta quay về khi mệt mỏi, là động lực để người ta hy sinh và cố gắng, là hy vọng vào tương lai, là nơi hạnh phúc chia sẻ tự nhiên và không tính toán.


Đứa con không thể hàn gắn được gia đình. Đừng bắt những đứa con sống trong không khí của giả dối, cưỡng ép, căng thẳng. Dù có ly hôn nhưng đứa con vẫn có bố, có mẹ, có tình yêu thương mà chúng cần được hưởng. Nếu muốn cố gắng thì người bố, người mẹ nên cố gắng tỉnh táo, cố gắng không bê tha, cố gắng không ngập trong đau khổ để yêu thương những đứa con của mình - những đứa trẻ mình coi như con và làm cho chúng những điều tốt đẹp nhất, chân thành từ trong tim của người bố/người mẹ. Thay vì sử dụng thời gian để nhẫn nhịn, để đi giải toả ở những chỗ khác, để chịu đựng nhau trong một gia đình hình thức, bố mẹ dù không còn ở bên cạnh nhau vẫn có thể dành thời gian chăm lo cho con.


Mình ủng hộ quyết định xét nghiệm ADN, quyết định ly hôn của người chồng. Ai cũng có quyền biết sự thật. Một gia đình toàn vẹn là một gia đình không có nghi ngờ hay dối trá. Mình chỉ không ủng hộ cách giải quyết vấn đề kiểu bỏ bê công việc, rượu chè, khóc lóc của anh chồng này. Nhớ con, thương con mà "không biết phải làm thế nào" không phải là cách suy nghĩ và cư xử của một người đàn ông mạnh mẽ.



Nhiều gia đình hạnh phúc theo một khía cạnh rất kinh tởm,có nhiều người nói yêu chồng thương con,gia đình hạnh phúc bla bla chẳng qua chỉ là cái bánh vẽ họ vẽ ra trước mặt nạn nhân của mình thôi:Silly:.Còn cái lo sợ ảnh hưởng đến "hạnh phúc" gia đình của mấy ông bà ý chẳng qua lo sợ mất cái bình phong,mất chỗ đi về của họ thôi.Tôi nghĩ do ích kỷ chứ không phải lo cho hạnh phúc.Tôi thấy không sống được,không chịu đựng được thì nên tự thành thật với bản thân mình và li hôn thì chả có gì đáng lên án cả đằng này đánh lừa người khác để thỏa mãn bản thân nhất là lừa dối về tinh thần thì kinh tởm lắm.Đại loại như thê này:


http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/tam-su/2011/05/co-con-rieng-nhung-toi-da-giau-tat-ca/


chẳng qua là suy nghĩ ích kỷ cá nhân của người trong cuộc thôi.Sẵn sàng tòi ra và bắt chồng dồn hết tình thương cho con riêng thật ghê tởm:Nottalkin:



Đúng là hãii,nhưng chắc ng vợ cũng có nỗi khổ riêng,giờ có khi còn khổ hơn cả ông chồng,vì tưởng rằng đã đc hp,mà đã 10 năm mà...hic,dù j thì đứa trẻ cũng vô tội.


Bởi vậy sống với nhau ngoài niềm tin thì cần có tình yo thườn và lòng vị tha,nếu ng chồng này đã nghĩ đến kết cục như vậy đã ko đi xét nghiệm,mà tìm cách gq ổn thỏa,vì dù sao cũng đã sống 10 năm rồi mà...Đây đúng là bi kịch.



Đọc xong thấy đau và xót.Thương cho đứa trẻ lên 10 ,bỗng chốc bơ vơ ,thiếu sự quan tâm săn sóc của người cha.Lẽ ra con đang hạnh phúc ,có mẹ có cha dù có thể đó là thứ hạnh phúc vay mượn và tạm bợ ,nhưng như thế còn hơn con bơ vơ có cha mà không có.Cha ruột con đã từ bỏ con ,ngay từ khi con chưa thành hình ,người cha nuôi yêu thương của con 1 ngày quá sốc cũng không chấp nhận nổi con...........


Mẹ cũng là 1 người mẹ ,ở đây mẹ chẳng thể lên án mẹ đẻ của con ,hay người cha nuôi hay chính cha đẻ của con bởi mẹ nghĩ mẹ chỉ là người ngoài ,mẹ không có quyền lên án ,mẹ chỉ thương và xót xa cho chính con mà thôi.Con trai yêu thương ,1 ngày mai khi biết rõ sự thực ,mong con mạnh mẽ cứng cáp vượt lên tất cả ,và mong con không bao giờ phạm phải sai lầm như đời trước của con ,con nhé.



Đứa con đó có phải con tôi đâu. Nó có mang ADN của tôi đâu. Về mặt tình hay lý tôi và gia đình tôi ko có nghĩa vụ về well-being của nó.


Thằng đàn ông cũng là con người mà bản năng cơ bản nhất của con người là sinh tồn. Để thực hiện sinh tồn cho bộ gen của mình còn tồn tại chỉ có con đường sinh sản mà thôi. Động vào chuyện này có khác gì động vào bản năng cơ bản của thằng đàn ông.


Đàn bà thì có thể khỏi lo: Nòng nọc của thằng nào cũng đâu quan trọng nhưng trứng chắc chắn của mình dzồi. Thế là mình yên tâm khỏi lo nuôi nhầm con đứa khác. ADN của mình đảm bảo được bảo tồn. Còn thằng chồng ngu thì kệ bà nó chứ sao. Nó phải có nghĩa vụ "vị tha" nuôi con cho thằng khác. Còn nòng nọc của nó thì chỉ là thứ vứt đi , ko đáng được truyền giống. Đấy là định lý đáng thuộc lòng trong topic này.


Nói thật quân tử hay vị tha cũng tùy đối tượng tùy hoàn cảnh. Trong chiến tranh thì sống chết chưa biết thế nào, rồi lại vắng nhà triền miên thì nhiều khi cá vào ao ta là chuyện nhỏ. Mịe nhưng thời hòa bình thế này mà còn làm đĩ đẻ con cho thằng khác thì 99% thằng đàn ông nó ko nhịn nổi đâu. Và nếu có hậu quả thì tự mình gánh lấy chứ đừng đổ thừa cho người khác



em mới lập nick, vào ngay topic này đọc lời biện minh của các mẹ trong này cho ng phụ nữ gian dối chồng, trơ trẽn kia, làm em thấy mất tinh thần ghê, tự nhiên thấy nghi ngờ tất cả, cai thời đại mà ko có cái lề thói luân thường nào được coi trọng như bây giờ, làm em nghĩ hay là an toàn nhất là khỏi kết hôn. Em tự nhận mình cũng là 1 ng bình tĩnh, cơ mà tụ đặt mình vào vị trí ng chồng kia, biết vợ gian dối, nếu ko có bằng chứng xác đáng thì chị vợ kia đâu chịu nhận, cứ nghĩ đến là em sợ em ko bình tĩnh nổi ấy chứ (điên lên cho 1 dao chết ngay con quỷ cái đó rồi tính gì thì tính), nên nếu ko lập gia đình may ra em có thể tránh được cái họa ấy!!!!:-S


Ng Việt mình cái gì hư hỏng, ăn chơi đua đòi thì học nhanh lắm, cái phong cách sống buông thả như phương Tây (với tụi nó là bt vì đó là văn hóa của tụi nó rồi) lại đem áp dụng vào XH của mình thì làm sao mà ko loạn, mình có học theo nó tất cả thì mình vẫn da vàng, tóc đen (Tây nó cũng ko bao giờ từ bỏ văn hóa của nó để theo văn hóa Á đông cả)...thì phụ nữ bây giờ lại thix cái kiểu sống thực dụng, bản năng của Tây, nhưng lại vẫn tham lam muốn có 1 gia đình truyền thống kiểu Á Đông, nên họ sẵn sàng làm đĩ để thỏa mãn dục vọng, nhưng che lấp tội lỗi đó bằng gia đình và ng chồng của họ, khi bị lộ thì lại lấy lí do XH, hoàn cảnh. Nhiều phụ nữ viện cớ đàn ông ngoại tình được thì đàn bà cũng ngoại tình được. Cái lí lẽ đó chỉ dành cho những ng lương tâm chó gặm mât rồi, những ng chỉ còn phần "con" chứ ko có phần ng. Ko lẽ vì ng khác làm sai, mình cũng có quyền làm sai sao!!! :|


Đàn ông cũng có ng này ng kia, có đàn ông ngoại tình,đáng bị chửi rủa, nhưg cũng có những ng đàn bà cũng dơ bẩn ko kém (vì lí do gì mà ng chồng trên kia phải chịu nỗi đau lừa dối đó).....Nếu đàn ông hay đàn bà sai, đều phải chịu sự khinh ghét, chửi rủa của XH, chứ đâu thể vì cái lí do "ng đàn bà có những phút yếu lòng" mà đem ra bào chữa. Nếu làm sai thi phải chấp nhận hình phạt của sai lầm đó thôi, để ng khác nhìn vào mà tự răn mình. Những ng bảo vệ cho bà vợ trên kia đều là những ng đã,đang, có thể sẽ cắm sừng đầu chồng thôi, vì họ đã có sẵn lí do cho việc đó rồi mà " 1 phút say nắng đâu đáng gì, đàn ông thì phải rộng lượng chứ ".8-}


P/S: em hơi bức xúc, nên lời lẽ ko phù hợp, mong cả nhà thứ lỗi:)