A ít hơn tôi 1 tuổi, là đồng nghiệp cùng cơ quan vs tôi, a là nhân viên mới, là ng đã có gia đình, và 1 gia đình k hạnh phúc, tôi đã gặp gd a 1 lần duy nhất vào lễ tổng kết cuối năm. Ban đầu chúng tôi là 2 thái cực, khi nào có liên quan đến cv thì ms nói chuyện vs nhau, còn k thì chẵng bao giờ có 1 lời hỏi thăm....Phần 1: Duyên


Không biết duyên tiền định thế nào, từ 2 thái cực chúng tôi lại bắt chuyện và nc vs nhau nhiều hơn sau khi biết a vs tôi đều là fan của U23 việt nam, kể từ đó a nc vs tôi nhiều hơn tâm sự vs tôi về gd a nhiều hơn


Phần 2: Tình yêu


Sau vụ làm thân, a tâm sự vs tôi về gd a, a có 1 gd k hạnh phúc, vk a hơn a 3 tuổi, là ng nhàn rỗi và ăn chơi, đua đòi, a từng phát hiện vk a có tình nhân bên ngoài, a chán nản, thường bỏ nhà ra sống bên ngoài kiểu ly thân, a ở rể, chính vì thế mỗi lần ra ngoài sống được mấy tháng thì bme vk gọi về, rồi tình trạng vk ck đấu đá, cãi vã nhau cả ngày vẫn tiếp diễn, a chán nản bỏ ra sống ngoài và ly hôn vk. Mỗi ngày chúng tôi nc nhiều hơn, a cũng quan tâm tôi nhiều hơn, tôi lại đồng cảm cho hoàn cảnh của a, thấm thoắt cũng đc 2 tháng ns chuyện tâm sự vs nhau, a ngỏ lời yêu tôi, và tôi đồng ý, tôi đồng ý chắc vì thương hại a là phần chính. A cũng là 1 ng rất yêu thương và chiều vợ, cái này e nghe chị đồng nghiệp sát nhà a ns lại. 


Phần 3: Biến cố


Thấm thoắt chúng tôi yêu nhau cũng đc 4 tháng, và rồi vào 1 ngày đẹp trời, chúng tôi đang ngủ ở phòng a, thì nghe tiếng gõ cửa giống như kiểu của 1 gã say về gõ của đánh vk vậy, tôi cứ tưởng ai bị nhầm phòng, 1 lát thì nghe tiếng 1 ng phụ nự gọi tên a, đó chính là vk của a, a dậy và bảo tôi đi vào nhà vệ sinh, tôi đi vào, a mở cửa thì có 4 ng phụ nữ xăm trổ và vk a nhào thẳng vào tôi đòi đánh tôi và miệng không ngừng ns những lời sĩ nhục vs tôi, a ra sức bảo vệ tôi khỏi những ng phụ nữ ấy, sau 1 hồi giằng co đôi bên a cũng kéo đc mấy ng ấy ra khỏi phòng, và chửi nhau thậm tệ. Tôi lúc bấy giờ k bt chuyện gì đang xảy ra vs mình, thật sự shock, tức ngực k thở nỗi, chân tay k đứng vững, 1 lúc sau a chạy vào với cánh tay chảy máu, a ôm tôi khóc và ns: a làm khổ e rồi, e bình tĩnh, có a ở đây k ai giám động đến 1 sợi tóc của e.1 lúc sau e nghe chị vk ns: "tau đang mang bầu đứa thứ 2 của mi, mà mi giám đưa con cave đó về phòng ngủ ạ, mi sống thất đức vừa thôi, 2 đứa bây rồi sẽ nhận được quả bảo, còn con kia mi đéo yên vs tau đâu, đừng để tau gặp mi trên đường, tau cho mi chết, 2 đứa bây cứ chờ đó..."


Bầu đứa t2 là sao???


A vs vk a đã ly hôn rồi, tại sao lại tìm đến đây, tại sao tôi lại là kẻ thứ 3 cướp ck của ng khác vậy??? Tất cả các câu hỏi nó lởn vởn trong đầu tôi, tôi shock, shock đến nghẹt thở, 


Rồi tôi cũng có câu trả lời từ a: là vk ck a chưa xong thủ tục ở trên toà, vk a k chịu hợp tác, nên sau 3 tháng toà trả lại hồ sơ, nhưng a đã giấu tôi, vì a sợ mất tôi. Còn cái thai thì sao? A bảo a k bt cái thai đó, sau khi dọn ra ở ngoài 2 tháng thì nó nói vs a đã có bầu, nên a k bt là thai của a hay là của bồ nó,  e thắc mắc tại sao vk a có bồ mà sao k ly hôn vs a? A bảo a k bt, a nghe ns a bồ có người khác rồi. Cay nghiệt, tôi suy sụp hoàn toàn, tôi k bt mình phải làm ntn cho đúng? Dừng hay tiếp tục, rất nhiều ng khuyên tôi nên dừng lại vs a, vì nhìn tương lai phía xa rất mịt mù. Rồi tôi cũng ns lời chia tay vs a, thì a bảo nếu e rời bỏ a thì a sẽ lên chùa đi tu, chính e là ng vực a dậy cho a động lực để làm vc, giờ e k còn cạnh a thì cs a k còn ý nghĩa, a đi tu cho thanh thản, tôi có khuyên a trở về vì 2 đứa con a bảo, a vì con mà sống tận vs nó 6 7 năm trời rồi, a chịu đựng hết nỗi, giờ a có chết a cũng k quay lại đấy, giờ nó mang bầu k làm đc đơn ly hôn thì a sẽ chờ đến năm sau a sẽ ly hôn, thật sự a k thể sống vs nó được nữa rồi! Nghe xong tôi lại mũi lòng thương a rồi lại lén lút giữ mqh này vs a. A bảo hãy chờ và tin a, a sẽ cố gắng làm và bù đắp cho tôi tất cả những gì tôi đã hy sinh và chịu đựng cho a. 


Tôi thật sự rối bời k bt tâm sự vs ai, chuyện tình cảm của chúng tôi đang giấu gia đình và mọi người. Tôi thật sự rất khổ tâm và giày vò mình, có khi nào đây là nghịch duyên?. Gặp đúng người sai thời điểm? Yêu a mà tâm can tôi ngày nào cũng giày vò, khi nghĩ mình là kẻ thứ 3, là con giáp thứ 13? 


Làm ơn Ai đó hãy ns cho tôi là tôi đúng đi???