chào mọi người.

Em vừa lấy vợ vào tháng 12, em và vợ yêu nhau 3 năm, yêu xa, em sn 93, vợ sn 97, nhưng vào tháng 10 vợ em có say nắng 1 người đàn ông đã có vợ nhưng vợ nói là 2 người chưa có gì với nhau, nên em đã cưới vào tháng 12 vừa rồi.

Nhưng rồi sau đó, em và vợ ko còn tình cảm hay nói chuyện với nhau nhiều nữa, vợ hay cáu bẩn và chửi thề, dù là em chỉ hỏi 1 câu đơn giản như:”em dậy chưa?”. Nhiều lần em đã nói chuyện tử tế với vợ rằng hãy thay đổi cách nói chuyện. Vợ ko quan tâm em nhiều. Em cũng ko còn muốn nói chuyện hoặc chia sẻ gì với vợ nữa, Vô tình một hôm gặp đc 1 bạn gái lớn hơn 1 tuổi, đến nay tìm hiểu đã đc hơn 2 tháng, em cảm thấy cô ấy vô cùng tinh tế, em cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn so với vợ, kiểu như em và cô ấy chỉ cần gặp nhau là cười, ngày nào cũng thế, rất hợp nhau.

Còn về phần mẹ em, mẹ cũng chỉ biết chuyện vợ mình ko đc dịu dàng, khuyên em ko đc bỏ vợ, nhưng thật sự em đã hết yêu vợ và muốn xây dựng cuộc sống mới, theo mọi người em nên làm gì đây ạ?