Vợ chồng tôi năm nay cùng 38 tuổi,có 1 con gái 10 tuổi, cưới nhau 12 năm, nhưng quen nhau tính ra được 15 năm rồi. Cách đây 5 tháng vợ tôi có say nắng 1 ông thầy dạy anh văn hơn 50 tuổi (theo như cô ấy nói, chứ tôi cũng k biết ông ta bao nhiêu tuổi)chuyện là vầy :


Gia đình tôi khá giả, tôi đi làm hàng ngày, vợ ở nhà chăm con và lo cho gia đình, cuộc sống rất hạnh phúc. Tôi k rươu chè, gái gú gì cả, đi làm xong là về nhà với vợ con, Vợ tôi cũng rất hiền, k lăng nhăng hay đua đòi gì cả. Khoảng tháng 11/2014 vợ tôi nói ở nhà buồn quá, muốn đi học anh văn cho khuây khỏa và để dạy con (do con tôi có học thêm anh văn, tôi Ok, thế làd9i học được khoảng 2 tháng tôi thấy có biểu hiện rất lạ : hằng đêm đều năm nhắn tin đến 1 -2 giờ sángn suốt 1 tháng, kể cả khi đi du lịch dịp tết với chồng con. Thú thật tôi chưa bao giờ có suy nghĩ vợ sẽ phản bội mình, cho dù trong mơ cũng không hề.


Thế là tôi thuê thám tử theo dõi, phát hiện cô ấy ở nhà ông thầy buổi trưa chỉ có 2 người (trong khi học AV buổi tối tại trung tâm, cô ấy nói là học thêm nhà thầy và không thừa nhận có quan hệ, tôi rất giận và lấy điện thoại cô ấy xem thì thấy có những từ nhạy cảm như : bộ phận sinh dục đàn ông trong tin nhắn, cô ấy khóc và năn nỉ tôi và nói là chỉ say nắng chứ k có lên giường


Tôi không tin và nói : Tôi sẽ bỏ qua vì con và vì còn tình cảm với cô ấy chứ không tin những gì cô ấy nói. Sau đó ít ngày tôi phát hiện cô ấy tiếp tụcđiện thoại nói chuyện yêu thương , nhớ nhung với người đàn ông đó ( nói với nhau là sẽ không gặp mặt nhưng sẽ gửi email để liên lạc về việc học)Tôi thật sự rất tức giận và đau lòng cho nên đã bỏ ra khách sạn ở 2 đêm, cô ấy đã năn nỉ và hứa hẽn là sẽ k bao giờ liên lạc, gặp mặt với bất kì hình thức nào. Tôi vì thương con và không muốn gia đình đổ vỡ đã đồng ý.


Sau đó mỗi ngày tôi cố gắng chăm sóc, quan tâm hơn đến vợ mình,nhưng tôi phát hiện cô ấy hàng ngày đều log in vào emil để chờ tin của người kia( vì email này chỉ có hai người biết, mặt dù đến nay ông ta vẫn chưa gửi tin cho vợ tôi) Tôi rất đau khổ và buồn nên quyết định sẽ li di


Tạm thời nói đến đây....