Bỏ công việc để vào WTT. Ở cơ quan thì tôi không rõ lắm, nhưng về nhà bật máy tính lên là vợ tôi vào trang WTT. Lúc đầu tôi cho là chuyện bình thường như đọc báo hoặc khai thác và trao đổi thông tin nhưng đến bây giờ thực sự tôi không thể chịu được nữa. Công việc phải sử dụng máy tính thì cứ ngồi trước máy thao tác đầu tiên là WTT, còn việc khác thì bỏ dở. Bây giờ vợ tôi đã là một con nghiện của WTT rồi.


Vợ tôi chuẩn bị chuyển công tác sang một cơ quan khác, ở cơ quan mới đòi hỏi thời gian và cường độ làm việc nhiều hơn, tôi lường trước được điều này nên đã nhiều lần khuyên vợ tôi tập giãn khoảng cách lướt web một cách không cần thiết để bước vào công việc mới được thuận lợi như tìm kiếm thông tin về công việc mình sắp làm, chuẩn bị chương trình làm việc tại vị trí công tác mới nhưng đến thời điểm này vợ tôi không thay đổi. Mục tiêu đầu tiên của vợ tôi là đọc và tham gia vào các bài tâm sự trên WTT, điều này mất nhiều thời gian và thực sự quá nhiều đến mức nhàm chán. Tôi khuyên vợ tôi vợ tôi đã nhiều lần đồng ý là ít vào WTT nhưng đến giờ vẫn không thấy thay đổi. Làm thế nào các anh chị ơi, vợ tôi sắp bước vào công việc mới rồi, không biết cứ đà này liệu vợ tôi có kham nổi không?