Khi viết những dòng tâm sự này lên đây là khi tôi đang rất buồn ! Tôi quen em từ 4 năm trước,cuộc tình của chúng tôi trãi qua rất nhiều sóng gió,đầu tiên là em vẫn nhớ người yêu cũ và gây nhiều áp lực cho tôi,sau đó là liên tiếp nhiều người tán tỉnh em nhưng tôi vẫn giữ được em tới bây giờ ! Tôi là 1 người lạc quan và vui vẻ,em thì lun mang trong đầu những âu lo ! Cách đây 4 tháng chúng tôi và em cưới nhau với cảm giác rất hạnh phúc,những ngày đầu tình yêu vô cúng hạnh phúc,chỉ được vài tuần là em kiếm chuyện muốn về nhà mẹ ruột ở lun,rồi nói thẳng với ba mẹ tôi như thế kiểu như muốn vậy và ko muốn ở với tôi nữa ! Sau đó cũng qua rồi tới hôm nay xảy ra 1 chuyện là tôi bít em thường nhắn tin và nói chuyện với nguời bạn học chơi chung đó h và trước khi cưới người đó có cầu hôn em,người đó rất trơ trẻn dùng lời chia cách chúng tôi ! Tôi phải làm sao với người đó và làm thế nào với vợ tôi,vợ tôi đả uống thuốc an thần 1 năm nay ? Xin cho tôi lời khuyên ?