Tôi là nam năm nay 30t,tôi và vợ sắp cưới của tôi sau 1 thời gian tìm hiểu nhau đã đi đến quyết định kết hôn.Mọi việc đang diễn ra hết sức tốt đẹp,nhưng chuyện đời đúng là không bao giờ vẹn toàn.Chỉ còn 1 tuần nữa là cả 2 tổ chức đám cưới thì cô ấy đã thú nhận với tôi rằng,thời còn là sinh viêc du học,cô ấy từng bị 1 người đàn ông đã có gia đình vợ con tán tỉnh,rồi 2 người quen nhau đến mức độ cô ấy đã có thai ngoài ý muốn và phải phá bỏ nó.


Khi nghe chuyên này đầu óc tôi choáng váng như không thể đứng vững được,toàn thân lạnh buốt,mồ hôi không biết từ đâu cứ tuôn ra mãi.Tôi đau lòng không thể diễn tả được,người phụ nữ mà tôi yêu nhất,tôi tôn trọng và nể phục cô ấy,vậy mà cô ấy lại cho tôi đau lòng quá,đầu óc tôi căng cứng,tôi thật sự bị sốc rất nặng.Việc vợ sắp cưới tôi đã từng yêu người có gia đình tôi cũng đã biết từ trước khi cả 2 quen nhau,tôi không quan trọng và bỏ qua hết tất cả những chuyện đó,nhưng điều tôi không ngờ là họ đã từng có thai và phải phá bỏ nó,đối với tôi đây thật sự như 1 tội ác,tôi rất choáng váng khi nghe tin này,tôi dường như không thể thở được.


Tôi rất yêu vợ tôi và cô ấy cũng rất yêu tôi,khi nói ra điều này cô ấy muốn chúng tôi hủy bỏ đám cưới sắp tới,cô ấy đã khóc rất nhiều.Với cá nhân tôi,tôi yêu cô ấy và nói với cô ấy rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy,tôi không muốn hủy bỏ đám cưới cho dù cô ấy nhất quyết đòi dừng lại.


Mặc dù đã thuyết phục được vợ tôi không hủy bỏ đám cưới nhưng tôi vẫn rất đau lòng,đau lắm các bạn ạ,tôi không biết làm sao để đầu óc tôi thanh thản.Chỉ có 2 ngày mà tôi như sút đến mấy kg,gương mặt phờ phạc,không chút sức sống.Tôi đang bấn loạn không biết phải làm gì.Tôi yêu cô ấy và tôi cũng không oán trách,không ghê tởm hay nói những lời lẽ xúc phạm cô ấy,nhưng tôi không thể thoát ra khỏi tâm lí sốc nặng này được,tôi gần như không thể cười được.


Tôi phải làm thế nào đây khi chỉ còn mấy ngày nữa là đến đám cưới,tôi thật sự bế tắc,mong anh chị cho tôi lời khuyên.