hello cả ngày...em là nam...chúng em yêu nhau được 6 năm...vừa rồi gđ em đã qua nhà gái để bàn bạc chuyện kết hôn...nhưng trớ trêu thay khi thuyền gần đóng ván thì quá nhiều rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm tụi em xảy ra...em quyết định hoãn đám cưới để có thêm tg suy nghĩ...

Có rất nhiều rạn nứt trong mối quan hệ tụi em nhưng cái làm em đau buồn nhất chính là trong chuyện chăn gối bạn gái chỉ thích tự xử và hầu như k còn ham muốn với em....Mặc dù e vẫn khoẻ mạnh bình thường k ysl hay bệnh tật gì.. đẹp trai cao ráo...tự thấy mình rất tốt trog chuyện chăn gối.

Thế mà vợ sắp cưới của mình lại buông một câu rằng "anh k còn hấp dẫn với em nữa"...và chỉ thích tự xử 1 mình....


Tụi em đã nói với 2 bên gđ là muốn chia tay vì k hợp nhưng người lớn dứt khoát là k chấp nhận và muốn hàn gắn...


Mọi người cho em lời khuyên em có nên nhắm mắt mà cưới cho 2 bên gd ổn thoả không...vì hiện tại ng lớn ai cũng suy sụp...không lẽ e nói thẳng lý do tế nhị này ra cho ng lớn biết thì có kì quá không!!!

Em sợ sau này hôn nhân em không hạnh phúc anh chị ạ