Chào các bạn,



Thời gian gần đây cuộc sống của chúng tôi gặp nhiều rắc rối quá, tôi và vợ sắp cưới đã ở cùng nhau được 3 năm, dự là cuối năm nay chúng tôi làm đám cưới. Tuy nhiên gần 2 tháng trở lại đây, chúng tôi bỗng dưng ko còn cảm xúc ở cạnh nhau nữa, dường như mọi thứ giờ chỉ là trách nhiệm và tình nghĩa vì đã ở cùng nhau 1 thời gian tương đối dài rồi.



Cách đây 3 tháng, cô ấy có nói đi ăn tối với 1 ng bạn trai. Anh chàng này tôi có biết qua lời kể của cô ấy chứ cũng chưa gặp mặt, nhưng cảm nhận của tôi về người này ko hề tốt 1 chút nào, cách đây 2 năm cô ấy đã từng đi bar với anh ta khi chúng tôi đang yêu nhau, vợ sắp cưới của tôi hôm đó có hơi chuếnh choáng và anh ta đã gạ gẫm bạn gái tôi lên phòng khách sạn của anh ta để nghỉ và uống nước cho tỉnh táo rồi hẵng về (lúc đó đã gần 12h đêm), nhưng vợ tôi đã cương quyết ko lên và đi xe máy về ngay lúc đó. Đó là lời kể của bạn gái tôi và tôi tin đó là sự thật (Dù sự thật nó như thế nào thì chỉ có cô ấy và anh kia biết).


Sau lần đó thì cô ấy và anh kia ko còn nói chuyện với nhau nữa (anh ta ở SG, chúng tôi ở HN). Gần đây chúng tôi chuyển vào SG sống thì cô ấy bắt đầu nói chuyện lại với anh ta (qua chat chit) và cách đây 3 tháng cô ấy nói là đi ăn với anh ta. Sau đó có đi bar (hoặc quán cafe nào đó mà tôi ko nhớ rõ) từ tối cho đến gần 12h đêm, qua 11h tôi sốt ruột gọi điện để nói cô ấy về sớm vì chúng tôi ở thuê nhà, chủ nhà thường đóng cửa sau 11h, nhưng cô ấy ko nghe máy, tôi nhắn tin cô ấy cũng ko trả lời, đến gần 12h tôi lại gọi cô ấy vẫn ko nghe máy. Lần đó về tôi đã rất khó chịu và nói cô ấy ko nên về muộn như vậy, và hỏi làm gì mà gọi lại ko nghe máy, cô ấy nói đt để chế độ rung từ lúc ở cty nên ko để ý.



Đến tối nay cô ấy lại nói đi ăn với anh kia. Lần trước cô ấy còn hỏi ý kiến tôi, tôi cũng tỏ ra ko thoải mái nhưng vẫn đồng ý, lần này thì cô ấy chỉ nói với mục đích thông báo chứ cũng chẳng cần đợi tôi đồng ý. Do hnay ở cty nhiều việc căng thẳng nên tối về tôi tự nấu mỳ tôm để ăn rồi lên giường đi ngủ luôn với hi vọng cô ấy về sớm, vậy mà đến hơn 11h tỉnh giấc cô ấy vẫn chưa về, tôi gọi điện thì cô ấy lại dập máy ko nghe. Gần 12h mới về, người đầy mùi rượu, cũng chẳng nói năng với tôi được câu nào và lăn ra ngủ luôn. Gần như cả tháng nay hôm nào cô ấy cũng đi làm về muộn, có hôm còn phải ngủ lại ở cty luôn vì phải làm cho kịp tiến độ công việc (cái này thì tôi chắc chắn vì tôi còn mang chăn đến cho cô ấy và còn có cả đồng nghiệp nữ ngủ lại cùng cô ấy). Hôm nào cũng về muộn mà về cái là ăn tạm bợ (có hôm còn ko thèm ăn cơm với tôi dù tôi đã mất công nấu nướng từ lúc đi làm về, tôi luôn là người nấu cơm tối vì giờ làm việc của cô ấy về muộn hơn tôi nhiều) rồi lăn ra ngủ, 2 vc nói chuyện được dăm ba câu hỏi han là cô ấy ngủ luôn.



Thật sự tôi rất khó chịu với cách cô ấy cư xử như vậy. Xin hỏi các bạn sẽ cảm thấy thế nào khi vợ/chồng sắp cưới của mình đi chơi riêng với người khác giới mà lại về muộn như vậy? Trong khi gọi điện thì ko nghe máy, thậm chí là reject luôn, nhắn tin thì ko thèm trả lời. Liệu tôi có đa nghi quá ko?