Chào các mẹ,


Tổ ấm nhỏ bé, hạnh phúc của tôi tan vỡ khi tôi phát hiện ra vợ mình ngoài tình với người đàn ông khác. Thời gian đầu tôi rất chán nản, nhưng sau đó tôi đã lấy lại cân bằng được trong cuộc sống. Tôi đi đến quyết đinh ly hôn ko phải vì lỗi lầm của cô ấy, mà vì tôi nhận ra chúng tôi đã ko còn tình yêu với nhau.


HIện nay con trai (3 tuổi) của tôi đang ở với mẹ, rất mong các mẹ bàn mưu tính kế giúp tôi thuyết phục mẹ cháu để tôi được nuôi con. Tôi chỉ có cách thuyết phục (hoặc mưu mẹo thôi) chứ khi ra tòa thì quyền nuôi con chăc chắn sẽ thuộc về cô ấy.


Rất mong các mẹ trên wtt tư vấn giúp tôi. Cảm ơn các bạn nhiều!