Em đau quá. Ngày xưa thỉnh thoảng vào đây đọc không ngờ lại có ngày phải post bài. Vợ em chát chit với 1 thằng ở cơ quan. Hai người đã từng ôm nhau đúng 1 lần.Thằng kia cứ rủ have se x suốt 1 tuần nay rồi. Vợ em thì à ơi nói không dám vì sợ không dứt ra được ảnh hưởng đến chồng con, nhưng lại nói là cứ bị ám ảnh bởi cái "ấy" của thằng kia khi ôm nhau (em chú thích là chuyện kia của em rất ổn, 100% đưa vợ lên đỉnh trước rồi mới đến lượt mình). Em nghĩ kiểu gì rồi cũng lên giường thôi. Em chỉ băn khoăn là nên chặn lại từ bây giờ để giữ gia đình hay cứ để đến lúc chúng nó ngủ với nhau rồi mới đưa đơn ly hôn ra ạ. Chú thích nữa là vợ em cũng hơi lẳng, gặp anh nào kể cả họ hàng nhà bên em cũng liếc lúng la lúng lính, em khó chịu từ lâu rồi.


Em đang bốc máu ngùn ngụt trên đầu nên viết có thể không trôi chảy lắm. Các chị em tư vấn giúp em ạ.