Chào cả nhà, hiện nay tôi đang rất bối rối nên muốn nhờ mọi người trong này tư vấn giúp ?


Tôi lập gia đình cũng đã được hơn 1 năm và chưa có baby. Khi lập gia đình sống riêng tôi mới nhận thấy rằng có rất nhiều khác biệt trong sinh hoạt hàng ngày làm ảnh hưởng cuộc sống vợ chồng.


Vợ tôi không thích hay nói chính xác là không ăn cơm trong bữa ăn. Đối với cô ấy món nào thích thì chỉ ăn đồ ăn 1 ít, không thích thì nếm miếng canh rồi thôi. Mặc dù không còn trẻ nhưng ý thức về ăn uống của cô ấy có vẻ không được hợp lý cho lắm. Ăn uống không đúng giờ, dùng nhiều cafe, thỉnh thoảng lại hay ăn vặt (bánh tráng, socola, bimbim, hotdog, trà sữa...) ăn linh tinh gì đó trước giờ ăn. Tôi khôg phản đối vì tôi biết đó là sở thích cá nhân nhưng ăn uống tùy tiện vậy đến giờ cơm lại không ăn được cơm mà vừa không tốt cho sức khỏe vì không đầy đủ chất dinh dưỡng.


Chưa nói đến chuyện sinh hoạt chung trong gia đình lớn ông bà, cha mẹ, tiệc tùng...May mắn thay chúng tôi sống riêng nên chỉ có 2 vợ chồng mà ăn uống cũng không hòa hợp. Biết vợ vốn không biết nấu ăn, tôi hay phàn nàn, phấn đấu vài năm thì cũng làm được vài món cơ bản. Nhưng vợ không ăn thì nấu nướng cũng qua loa, chồng nấu hay ai nấu thì cũng vậy...Tôi thì gốc nhà quê nên cái tính hay thích ăn cơm.


Cũng biết vợ không dùng cơm thì cả hai cũng cố gắng nghĩ ra nấu món này cái khác nhưng cũng chỉ được 1 thời gian thôi. Chúng ta là người Việt Nam kia mà! Bữa cơm gia đình là quan trọng là không khí là tâm hồn của vợ chồng. Nhưng 1 người ăn 1 người không cần ăn...thời buổi hiện đại ai cũng có công việc riêng ăn uống cùng bạn bè bên ngoài cũng nhiều, cơm gia đình còn bao nhiêu bữa mà cũng không trọn vẹn. Dọn cơm mà có 1 người ăn 1 người ngồi gắp vài miếng rồi thôi riết rồi cũng nản.


Những lần về nội dùng cơm cuối tuần, gia đình cứ hỏi miết sao con không ăn rồi dần cũng không hỏi nữa. Không ăn thì làm sao mà nấu cơm cho chồng ăn ?!


Sinh hoạt ăn uống như vậy vừa ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân vừa ảnh hưởng đến không khí gia đình và còn không đủ chất dinh dưỡng trong trường hợp có baby nữa.


Tôi không biết phải làm sao bây giờ, phân tích chia sẽ thì đã nói quá nhiều rồi. Cô ấy lại nhạy cảm chuyện ăn uống, chỉ muốn làm điều mình thích!


Hôm qua, vợ mua con cá rõ to về chiên cho chồng ăn (chồng thích ăn cá vợ chỉ thích ăn thịt) để làm hòa không khí ngột ngạt hôm trước. Chồng đi làm về vừa mệt mỏi vừa chán nán nên nói không ăn... Đến tối, vừa đói bụng vừa cố gắng làm huề không khí gia đình đi tìm cá ăn thì vợ nói đã đem đi đổ rác rồi...vì tiền em mua muốn làm gì em làm... cá cũng không để giành như thịt được !!!


Người nhà quê như chồng, tiết kiệm như chồng thì có giận lắm cũng không có hành động như vậy.


Xin nhờ các mẹ và các bà nội trợ tư vấn giúp tôi nhé!