Em đã lập gia đình hơn 4 năm, đã có 2 nhóc (1 trai, 1 gai)


- Hồi còn thanh niên chưa yêu vợ em hiện tại em cũng có vài mối tình


- thỉnh thoảng vẫn gặp họ trong các ngày lễ, đám cưới người khác......


- thờì Sv cũng có một người.


+ Khi đi đám cưới họ nhắn tin hỏi thăm sức khỏe em, em sợ vợ ghen nên không trả lời bằng điện thoại mà qua YM và cô ấy đọc được cũng um lên


+ Kết bạn trên facebook cô ấy cũng um lên là này nọ (e đã xóa kết bạn và fb)


+ Tin nhắn chúc tết của một Sv đến cũng xem rồi làm um lên ngày 1 tết. ( vì chuyện này em cho đi 3 chiêc điện thoại cùng lúc)


+ Hôm qua có người nói với vợ em là người bạn cũ thời đhọc của em hay gọi điện thoại nc với em (kỳ thực thì 1 năm vài cuộc hỏi thăm cv và gđ thôi - em ko gọi cho người ta) thế là về nhà tối đang ăn cơm cứ mang chuyện này nói này nói nọ. em bực lắm.


+ Vợ em nói là em không chung thủy, bla bal..................nhiều lắm.


+ Đang ăn cơm mà bị nói như thế em cho một phát đi luôn mâm cơm ( tối đó ko ăn luôn)


+ Vợ em nói là li dị viết đơn rồi thì phải. Lúc đó em nóng nên nói luôn là Viết đi tôi ký cho.


Gia đình lúc nào cũng nặng nề.


Còn nhiều chuyện nừa. Lúc em chưa có xe máy, đi làm đi xe vợ em thì cô ấy không cho. Em đi học nâng cao chuyên môn bào là đi theo gái, đang họp khoa (châop tối) thì cô ấy gọi điện ra và hỏi là có phải họp không. Đôi khi quá xấu hổ với đồng nghiệp...................[-([-([-([-([-([-([-(


Giờ mà li dị thì khổ con em quá. Nó quá nhỏ. Tội quá. Đ


Các mẹ cho em ý kiến. Em cảm ơn.......


p/s: - em luôn để thẻ ATM cho vợ


- láng giềng cũng nhận xét là em chăm con, chăm công việc gđ,


- Không bài bạc, thuốc lá. thỉnh thoảng làm với bạn ít ly thôi


- Vợ em cũng xinh (theo nhận xét của người ngoài), khá lười,


Buồn.