Chuyện là như này: Hôm trước không biết có nick nào ấy nhắn từ YM vào số điện thoại của em, nội dung như sau:


nick YM: chiều qua thấy M vợ mày đi vô khách san ABC ở đường CDF với thằng tên C lúc 2h chiều đó,


nick YM: nó đi với bao nhiêu thằng giờ nghỉ trưa mày có biết không


nick YM: vợ mày là cái ... công cộng


Mình không nhắn lại, và suy nghĩ nhiều...


Mình cũng bối rối lắm, mình biết đây là tin nhắn phá hoại, mình đã thử truy tìm tung tích của nick YM đó để mong biết họ là ai, và chỉ cần biết là ai thì mình sẽ biết họ nhắn thế nhằm mục đích gì. Thật là vô vọng...


Mình tin vợ mình, bởi mình là người tuy bận bịu với công việc hiện tại nhưng không quên bổn phận tất cả vì tổ ấm gia đình, và vợ mình hiểu và cũng không đến nỗi nào là lẵng lơ trong các quan hệ. Nhưng công việc của vợ mình rãnh thật, làm mình cũng thêm lo...


Quan điểm của mình rất rõ, mình tôn trọng vợ, mình cho cô ấy biết, mình cảnh báo có thể có ai đang ganh ghét, mình không hỏi dồn cô ấy, bởi nếu có thì chắc gì cô ấy thừa nhận, hơn nữa mình có biết nick YM là ai? có ý định gì?


Chỉ mong các thành viên thông thái trên WTT giúp mình, mình nên phải làm sao


Thật ngại quá, mỗi lần mình lên diễn đàn là lại có chuyện ...