Xin chào các mẹ. Tôi xin phép lấy tư cách một người đàn ông xin được các mẹ tư vấn.


Tôi đã lấy vợ được 4 năm và có 1 bé 3 tuổi. Trước đây tôi đến với vợ tôi vì tình yêu, tuy nhiên do quan điểm sống khác nhau nên mâu thuẫn rất nhiều. Lý do phát sinh mâu thuẫn là vợ tôi muốn kiểm soát toàn bộ cuộc sống của tôi nhưng tôi không cho phép. Vợ tôi luôn nghi ngờ mọi mối quan hệ của tôi, đặc biệt là với phụ nữ dù là bạn cũ lâu năm. Đặc biệt vợ tôi đã gây ra nhiều chuyện ảnh hưởng đến công việc, các mối quan hệ của tôi. Lần nào gây chuyện xong cũng xin lỗi rồi hứa thay đổi nhưng đâu lại vào đó. Do quá bức xúc nên tôi đề nghị li thân và đưa yêu cầu cho vợ lựa chọn là 1 là thay đổi cách đối xử với tôi hai là li dị. Sau đó vợ tôi không thay đổi lại gây thêm cho tôi vài vụ nữa nên tôi quyết định viết đơn. Vợ tôi sau một thời gian cũng đã kí đơn nhưng vẫn đề nghị tôi suy nghĩ thêm. Lúc này vợ đưa con về ở nhà bà ngoại.


Sau đó khoảng gần 2 tháng vợ tôi lại hỏi tôi suy nghĩ, tuy nhiên tôi vì còn giận vợ nên chưa quay lại và vợ tôi đi du lịch. Sau chuyến du lịch một thời gian ngắn thì vợ tôi về và yêu cầu tôi trả lời ngay. Tuy nhiên tôi vẫn thấy ở vợ cách đối xử như cũ với tôi nên tôi bảo cần thêm thời gian nhưng vợ không đồng ý và sau đó vợ tôi quyết định đem đơn đi nộp. Trong thời gian đợi ra tòa thì vợ tôi đi du lịch thêm 2 chuyến nữa. Tuy nhiên đến khi ra tòa thì vợ tôi đề nghị quay lại và hứa là sẽ thay đổi. Khi đó tôi đồng ý quay lại. Tuy nhiên ngay sau đó chưa được 1 ngày thì vợ tôi lại quyết định thôi. Lúc này tôi đã biết vợ tôi có một người khác và vợ tôi dừng vì muốn biết ai yêu cô ấy hơn. Tôi không đồng ý vì tôi không chấp nhận việc mình là lựa chọn 1 trong 2 vì chúng tôi là vợ chồng. Tôi có đề nghị vợ là nếu em cần thời gian thì tôi có thể đợi với điều kiện là dừng cả với tôi và với người kia rồi suy nghĩ kĩ xem có muốn quay lại với tôi hay không. Vợ tôi không đồng ý dừng hẳn và đòi ra tòa tiếp. Trong thời gian này điều tra kĩ càng thì tôi biết ngay lần du lịch thứ nhất (trước khi vợ nộp đơn) vợ tôi đã đi chơi riêng cùng 1 người đồng nghiệp cùng phòng và các lần sau cũng vậy. Đặc biệt suốt thời gian đó họ có quan hệ với nhau liên tục. Tôi lúc đầu còn níu kéo nhưng khi biết toàn bộ thì tôi quyết định thôi và chờ đợi ra tòa. Sau 1 thời gian chờ đợi thì vợ báo là chưa nộp đơn và muốn quay lại và hứa là cắt đứt với người kia. Nhưng khi tôi điều tra thì họ vẫn giữ quan hệ và chỉ khi tôi yêu cầu cắt vợ mới thôi. Tôi từng gặp cả 2 và nói chuyện trực tiếp. Dù họ biết tôi có bằng chứng nhưng vẫn cãi là họ chỉ là đồng nghiệp. Ngay khi đề nghị quay lại vợ vẫn muốn tôi coi mối quan hệ của họ là đồng nghiệp.


Điều tôi muốn hỏi người phụ nữ luôn bảo muốn quay lại cùng chồng khi đang ăn nằm với người khác là người phụ nữ như thế nào? Người luôn nghi ngờ tôi có bồ mặc dù đến giờ cần ấy thời gian tôi ở 1 mình nhưng tôi chưa đến với bất kì ai lại là người nhanh chóng có bồ là người như thế nào? Người phụ nữ với chồng thì luôn gay gắt, sẵn sàng xúc phạm nhưng với tên kia lại luôn nhẹ nhàng, còn khen hắn hơn tôi giờ muốn quay lại và nói là đó là thời gian em bồng bột thì tôi có thể tin tưởng được không? Người phụ nữ luôn bảo tôi đi chơi với bạn trong thời gian này là không nghĩ đến con cái nhưng lại sẵn sàng để con ở nhà với bà ngoại du lịch liên tục với zai là người phụ nữ như thế nào?


Điều tôi suy nghĩ nhất chỉ là đứa con mà thôi.


Rất mong được các mẹ đứng trên góc độ phụ nữ để chia sẻ giúp tôi có cái nhìn đúng hơn về vấn đề này. Cảm ơn các mẹ.