Một thằng đàn ông lập 1 cái nick vào tâm sự chuyện gia đình nhà mình thấy nó cứ hèn hèn. Nhưng thôi để xem các bố các mẹ có giúp gì được cho ông chồng bị cắm sừng này không.



Là chồng vợ đã được 8 năm. Con trai năm nay 7 tuổi, muốn vợ đẻ thêm từ khi con 4 tuổi mà vợ lần lữa mãi hoãn hết năm nọ sang năm kia với lý do đẻ ra sợ không nuôi nổi.


Hai vợ chồng lấy nhau vì tình yêu không ai ép uổng thế mà sống cũng mâu thuẫn và nhiều cãi vã. Dường như cả hai cùng chán nên vợ chả thèm cãi nữa đâm ra cùng nhà mà cứ như người dưng , chỉ nói những điều cần thiết và tuyệt đối không chia sẻ gì hơn. Sex thì càng tệ hại vì tôi cũng không thể nhớ bao lâu rồi vợ chồng không còn kiss nhau nữa. chỉ khi nào tôi đòi hỏi thì vợ miễn cưỡng chưa thấy vợ chủ động bao giờ.



Nghĩ hay vợ có người khác, tôi theo dõi kiểm tra điện thoại, máy tính đều không có chứng cớ, nhưng thái độ và sự hời hợt của vợ thì không so lý giải được. Tại sao một người ra ngoài hay nói như vợ về nhà lại kiệm lời đến thế. Muốn giải tán cho xong nhưng thấy vẫn còn yêu vợ và thương con nhiều quá.


Sao mà phụ nữ khó hiểu và khó chiều đến thế.