Hai vợ chồng em lấy nhau hơn 2 năm, sau đám cưới được khoảng 1 tháng là cả 2 cùng không đeo nhẫn cưới nữa. Bố mẹ và bạn bè ban đầu ngạc nhiên sau rồi thôi. Em cũng không có ý kiến gì về vấn đề này. Nhiều khi đi làm, gặp người mới, họ cứ tưởng em chưa chồng con gì cơ. Nghĩ cũng hay hay. Chắc chồng mình cũng vậy. Làm kinh doanh không muốn chỉ trỏ vào nhẫn cưới ở ngón tay áp úp khi đi gặp khách hàng :Sad:. Trước khi cưới hồ hởi đi chọn nhẫn cưới, thích đôi nhẫn vàng trắng lắm lắm. Thế mà giờ ở trong xó tủ rồi. Chắc nhiều gia đình cũng tình trạng như nhà em nhỉ?