Cảnh sát trưởng đã ngủ khò khò. Giờ chỉ còn 2 công dân ưu tú nằm khểnh 8 chuyện với nhau.


Chồng: chuyện công việc, xã hội, đam mê, sở thích, lôi hết ra kể cho vợ nghe.


Vợ: chuyện gia đình, con zai, công việc, áp lực cũng lôi ra cho chồng nghe. thêm cả chuyện vấn nạn NT3 đang nhan nhản trên WTT.


- Vợ: chồng có bao giờ nghĩ hay lo sợ có NT3 chen vào giữa chúng mình ko?


- Chồng: có chứ. Chồng suốt ngày đi xa, thời gian chăm vợ con thì ít. Có anh nào ga lăng hỏi han, chia sẻ với vợ, rồi vợ đổ mất thì sao?


- Vợ: vợ cũng sợ, đọc và tham gia WTT vợ thấy buồn, lo và cũng chút chút hoang mang nữa. Thực chả biết quy lỗi cho ai chồng ạ. Các ông chồng có lỗi, các bà vợ cũng có lỗi, thậm chí đôi khi vợ chả có lỗi, chồng vẫn cặp với các em khác để đổi gió, có khi còn cặp với các em chả bằng vợ mình


- Chồng: thế à? vợ VD đi


- Vợ: VD các bác chồng thích tìm những em trái ngược với vợ chút để tìm cảm giác lạ. Vợ hiền thì tìm em sôi nổi. Vợ năng động thì tìm em nhu mì. Vợ tháo vát thì tìm em thích dựa dẫm để làm anh hùng che chở mĩ nhân, vợ ngoan hiền trên giường thì tìm em nào khuấy động, táo bạo.... đại loại thế chồng ạ


- Chồng: Để chồng nghĩ xem chồng phải tìm em thế nào nhỉ?..... (nghĩ ngợi lâu lắm rồi tự dưng cười rú lên) - Vợ ơi, chồng mà cặp với em này thì chắc chồng chết vì điên mất. Phải ngu 1 tý, ko biết nấu ăn, lại bướng, lại ăn nói cộc lốc.... chắc chồng vác giầy nện nó chết lâu rồi, ko cặp được vợ ạ.


- Vợ: cười hôi thôi, thỉnh thoảng cũng khéo nịnh vợ kinh. Bảo sau thằng con zai nịnh mẹ như chảo chớp.