chán quá, lại vào cái wtt này mà than thở .....ko biết trong diễn đàn này có ông chồng nào chán như cái ông chồng này ko nữa....chán vợ lắm...chán kinh khủng rồi .giá mà đừng có con thì giờ mình đâu cay đắng và nhục nhã thế này.....


2 vợ chồng đang yên đang lành...chỉ vì mệt mà ko chiều đc vợ ,thế là quay ra vùng vằng... rồi giận cá chém thớt... bế con đi đâu đến giờ cũng ko biết nữa. gọi điện thì tắt máy.cứ nghĩ vợ dỗi 1 tý, bế con đi đâu chơi rồi về. chồng thì đói, cứ ngồi mà đợi vợ về rồi cùng ăn. càng đợi càng ko thấy....... mệt mỏi quá.


ngày trước còn yêu nhau. có bảo vợ đâm đầu vào ô tô vì chồng, chắc vợ cũng làm. rồi chính vì vợ quá yêu chồng mà chồng đã quyết định đến với vợ......


cái ngày mà con ra đời, tình yêu vợ dành cho chồng càng lúc càng khốn nạn, vì con, vì muốn cái gia đình này đc êm ái mà chồng đã bỏ qua hết...chồng ko muốn chấp vợ đâu. nhưng vợ ạ....càng lúc vợ càng làm chồng ngao ngán, phải chăng vì vợ biết, chồng ko thể xa con nên vợ coi thường chồng phải ko ???


giá mà chồng có thể là một thằng bố ko cần con, chỉ cần điều đấy thôi vợ ạ. có lẽ .....vợ sẽ mãi mãi ko bao giờ còn thấy đc chồng nữa đâu.


Và nếu có một ngày, khi chồng ko thể chịu đựng đc nữa. vợ đừng trách chồng nhé..... vì nhờ vào vợ cả mà thôi .