Các mẹ ơi, e buồn quá. E theo dõi diễn đàn mình đã lâu, hôm nay mới mạnh dạn vào tâm sự cùng các mẹ. Chả là thu nhập nhà e bây h hiện tại được 11tr ( Chồng làm nhà nước, lương thấp, hàng tháng đưa e 6trieu, e làm được 5tr).


- Trước đây khi chưa có e bé, mới lấy nhau về, chồng đưa e 4trieu/1 tháng, e đưa mẹ chồng 3.5tr/1thang, còn lại có 500k.


- Sau khi có bé, chồng e đưa tăng lên 1 tháng 5 triệu + e được 4tr7 = 9.7tr/ 1 tháng. Do Bố mẹ chồng già rồi, k trông được cháu, vợ chồng e phải thuê giúp việc, 3trieu/1thang. Tiền đi chợ cả nhà 4trieu/1 tháng ( nhà 5 miệng ăn). Tiền sữa bỉm cho con 2trieu/1thang. Thế là hết tổng 9trieu rồi, e còn mỗi 700k. Mà tháng nào cũng toàn vượt quá tổng lương 9.7tr, e toàn fai thâm hụt vào tiền thưởng của chồng cuối năm. do vậy cũng k tiết kiệm được.


Chồng e biết chuyện, bảo thế từ h anh cố gắng đưa cho e lên 6trieu/1 tháng. E cố gắng chi tiêu.


E nói thật với các mẹ, e cũng k phải là người tiêu hoang, k biết vun vén gia đình. Trước đây khi chưa lấy chồng, chả bao h e fai nghĩ về tiền nong cả. Nhưng khi lấy chồng, rồi có con, có bao việc phải suy nghĩ, k vun vén, k chi tiêu tiết kiệm thì sao được.


Hồi yêu nhau, cũng chưa bao h e hỏi xem lương anh ý 1 tháng làm được bao nhiêu tiền. Chưa bao h đòi hỏi, fai mua tặng e cái này cái kia. Mà thực ra anh cũng chưa fai mua cho e cái gì bao h. Có chăng chỉ 1 vài lần sinh nhật hay ngày lễ thôi. Nhưng e k đòi hỏi, k cần mây thứ đó. Quan trọng là e cần tình cảm con người. Lấy nhau về, anh đưa cho e bao nhiêu thì e biết thế. Cũng chưa bao h e bảo anh đưa e nhiều, anh đưa e ít. E chỉ nghĩ có nhiều thì vợ chồng cùng mừng cùng vui, có ít thì vợ chồng cùng lo. Miễn vợ chồng hạnh phúc vui vẻ thì khó khăn nào cũng vượt qua hết. Nhưng h có khi e nhầm các mẹ ah. Khi động đến vấn đề tài chính là vợ chồng e k vui.


E cũng có nói với anh, chưa bao h e đòi hỏi anh cái gì, chưa bao h e bảo k tin lời anh nói về lương anh thấp, cũng chưa bao h e bảo anh đưa ít đưa nhiều. E chỉ muốn đến tháng có lương, anh mang về đưa vợ, để vợ trang trải cuộc sống gia đình. anh được thưởng or được tiền gì thì về đưa cho e, ỏ nói cho e để e được biết. Vì e muốn vợ chồng k có gì là fai giấu diếm nhau.


tháng 2 này anh chưa đưa e lương, bình thường công ty anh trả lương vào giữa tháng . nhưng h cuối tháng rồi , mà hôm qua cty e trả lương, e có nói với anh là bên e có lương rồi, bên a có chưa? thì a bảo có rồi, có từ trước tết nhưng anh không để ý. Vì lương trong tk thấp, nên chả bao h anh để ý đến nó, vì tháng nào cũng fai bù thêm tiền đưa cho e. Cái điệp khúc " bù thêm tiền" đưa cho cứ được lặp đi lặp lại mấy lần trước rồi. Anh đưa tiền cho e là để e trang trải cuộc sống, trả tiền cho giúp việc, đi chợ chứ thực ra số tiền anh đưa cho e chưa đủ tiền nuôi con, nuôi e. Thế mà a nói là anh tử tế lắm rồi, đưa e 1 tháng 6 triệu. Thế là chồng tuyệt vời. Thực sự e cũng k hiểu anh nghĩ gì nữa??? 11trieu/ 1 tháng vừa trả 3trieu cho giúp việc + 4tr đi chợ + 2tr tiền sữa tiền ăn của con + tiền khám thai +... các mẹ bảo có đủ k ạ?


Chồng e bảo nếu k e nghỉ ở nhà đi, thì k fai thuê giúp việc nữa. Vâng e nghỉ nhà, tháng anh đưa e 6tr, thì 4tr đi chợ, còn lại 2tr đủ tiền nuôi con. Ngoài ra tiền khám thai, rồi có việc phát sinh thì tính sao ạ. e tức quá e bảo, ngày xưa hồi yêu nhau a bảo, anh đủ lo cuộc sống gia đình. thời đại này k động viên vợ đi làm thì thôi. đây lại bảo vợ ở nhà, bảo vợ ở nhà, cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày là đủ lo cuộc sống gia đình sao???


E biết chồng e cũng vất vả, cũng fai đau đầu kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Nhưng sao mỗi lần đưa tiền, anh nói những câu như muối xát vào lòng e. Có phải e cầm tiền đó là để ăn tiêu, mua săm, chơi bời gì 1 mình bản thân e đâu. Mà đó là e lo cho cả nhà. Trước hồi chưa cưới, chưa yêu, thíc gì e mua, e chả fai suy nghĩ. h có mua cũng fai đắn đo. Lắm lúc muốn mua cho mình mà k dám mua, trong khi đó mua cho chồng cho con thì k suy nghĩ. E mệt mỏi quá các mẹ ah


Ngay như giờ e đang bầu bí, e mổ đẻ gần quá, mà chửa bụng thấp nên khi ngồi gội đầu cúi xuống , vết mổ cứ bị nhức, bị đau. nên e toàn fai ra ngoại gội đầu tuần 2 lần. A bảo e cứ ra ngoài gội, a cho tiền. NÓi cho nhưng cũng chả thấy đâu. Nhưng e nghĩ thôi, cái chính mình hiểu tính chồng mình là được.


Các mẹ đọc rồi cho e xin ý kiến. Xem có fai e là người vợ k biết chi tiêu, k biết lo toan cho gia đình k? E cám ơn các mẹ nhiều nhé .Mong sớm nhận được p.hồi của các mẹ.