Tôi là thành viên mới tham gia diễn đàn, thật sự có vấn đề nan giải này tôi không biết phải làm thế nào nên lên đây tâm sự, mong các mẹ tư vấn giúp cho.


Vợ tôi năm nay 32 tuổi, xưa nay bản tính nàng vốn sạch sẽ, ngăn nắp, từ hồi cưới đến giờ một tay nàng lo mọi việc trong nhà, có thể nói là một người phụ nữ rất đảm đang. Tôi rất yêu thương và cảm kích vợ mình nhưng...nàng càng ngày càng sạch sẽ quá mực các mẹ. Càng lúc tôi càng cảm thấy cứ như là mình sống trong một ổ vi khuẩn thật sự. Không được sờ vào bất cứ thứ gì trong phạm vi bếp nếu chưa rửa tay. Không được bốc vụng thức ăn bằng tay khi chưa rửa sạch. Rất nhiều cái không được vì theo nàng ở đâu cũng có vi khuẩn mặc cho nàng ngày nào cũng lau chùi dọn dep. Đặc biệt toilet một ngày được cọ rưa 2 lần để đảm bảo sạch bóng và không còn con vi khuẩn nào (???)


Lúc đầu tôi cho rằng vì nàng quá sạch nên mới thế, tôi miễn cưỡng vui vẻ chấp thuân. Nhưng càng ngày tôi càng thấy rõ ràng là có vấn đê, có phải là vợ tôi bị ám ảnh rồi đâm ra không bình thường không nhỉ?? Vì tôi tìm hiểu thấy người bị tâm thần rất sạch sẽ?


Tôi đã góp ý nhưng nàng bỏ ngoài tai. thật khổ tâm đấy các mẹ.