Chào các mẹ,


Mình mới cưới dc 3 tháng nhưng 2 vc mình hay cãi nhau, giận nhau lắm. Nguyên nhân chắc cũng tại cả hai.


Chồng mình hơn mình 1 tuổi, những lúc ngọt ngào thì thôi rồi nhưng những lúc nóng tính sẵn sàng nói ra những câu làm mình buồn và tức không chịu dc. Tính mình thì hay suy nghĩ, hay khóc và như ck mình vẫn nói mình là ngang bướng, những lúc ck nói những câu quá đáng là mình cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm.


Hai hôm nay vc mình đang chiến tranh lạnh, chuyện thực ra chẳng có gì nhưng ck mình nóng tính nên mọi chuyện cứ ầm lên. Mình ấm ức khóc cả đêm, ck làm lành trước nhưng mình thấy vẫn rất khó chịu nên chưa thôi. Sáng nay sảy ra thêm 1 chuyện nữa. Ck kêu k chịu dc nữa thì tôi viết đơn, cô ký. Mình ký, ck đi làm và cầm tờ đơn đi luôn nhưng chắc không mang nộp. Mình k thể chịu nổi khi ck nói rằng:"tôi hối hận vì đã cưới cô". Câu nói đó làm mình thấy bị tổn thương, vc mình mới cưới mà đã thế, buồn lắm.