em khổ quá mọi người ơi, vậy là chồng em nó bỏ em rồi.


chiều qua, khi em chuẩn bị đồ đạc để vào Nam lại như dự tính thì chồng e gọi điện về nói em dọn đồ về nhà ngoại, nó quyết định bỏ em, em quá choáng, nhưng cũng nói với chồng rằng: nếu muốn bỏ em thì về thưa chuyện với bm 2 bên để giải quyết, em có cứoi xin đàng hoàng, còn chừng nào chưa về thì em chưa rời nhà nó.


nó bảo tùy em thôi, nó chỉ nghĩ cho em, tối nó sẽ gọi điện cho bm chồng và bm em, nhưng thực tế nó chỉ gọi cho bmc thông báo bỏ em, tương lai, nó sẽ lấy vợ và ở Nam, còn em nó bỏ 1 thời gian nữa sau đó mới về giải quyết, đây là nhận định của gia đình em, 6 ngày em về bắc chị em nhà nó đã thống nhất bỏ em, mẹ chồng và chị chồng đã thôgns nhất từ trước, chỉ có em là ngờ nghệch vô tư ko nghĩ gì, bm e cũng nói nếu nó phụ bạc thì ko cần nữa, quyết định cho e bỏ, vậy là đời em chấm hết mọi người ơi, em ko biết phải làm sao sau này nữa, e ko cam tâm thấy nó có mọi thứ, còn em lại mất tất cả.hiện tại e đã dọn về nhà ngoại, sống mà như chết, suốt ngày chìm trong đau khổ...