Hôm qua em tâm sự với chồng em là: "mẹ em kể hôm nọ đi mua thuốc cho bố phải nợ tiền người ta. Em buồn quá, mình lớn rồi, đi làm có tiền rồi mà không lo cho bố mẹ đầy đủ". Thì chồng em bảo là:"Giờ mình có gia đình rồi thì phải lo cho gia đình mình chứ". Mà câu này, theo em hiểu và nhìn nhận thì chỉ áp dụng cho nhà ngoại thôi nhé. Thế có đau không cơ chứ???


Em có hỏi một số ng bạn thì tình trạng chồng không mấy mặn mà với nhà vợ dù nhà vợ có tốt đến đâu (ví dụ như nhà em là em thấy không nhà nào tốt với con rể, chiều chuộng bằng) là khá phổ biến. Các mẹ có cách nào cải thiện không ạ?