Từ khi mình lấy chồng, mình phải lo khá nhiều về kinh tế gia đình, chồng mình làm nhà nước nên lương không có mấy. Hiện tại, mình tiết kiệm được khoảng hơn 1 trăm triệu,là tiên riêng của mình, nhưng số tiền đó chồng mình biết vì mình vẫn để trong két sắt ở nhà. Bây giờ nhà chồng có việc, chồng mình có ý muốn mượn số tiền đó của mình để lo việc gia đình, mà thực ra là nhà chồng mình cũng vẫn có thể xoay sở để giải quyết công việc mà ko cần số tiền này. Nhưng anh ý muốn đóng góp để có trách nhiệm. Mình rất khó xử, vì số tiền đó mình cũng muốn để dành riêng để phòng thân, vì mình chắt chiu mãi mới được. Đưa cho chồng thì làm gì nghĩ đến chuyện lấy lại nữa. Nhưng bây giờ có tiền, mà không đưa cho chồng thì mình cũng biết ăn nói thế nào để ko ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Khó quá, mọi người nghĩ giúp mình với. (mà hình như nhà chồng mình cũng biết mình có số tiền đó)