E mới kết hôn chưa đc 1 năm và vừa sinh e bé. Trc khi kết hôn e biết chồng e là một người chơi bời nhưng vì quá yêu nên e bất chấp sự phản đối của gđ để lấy a. Nhưng sau khi lấy về a vẫn chơi bời nợ nần chồng chất. E vay của bố mẹ 200tr để trả nợ cho a nghĩ a sẽ tu chí nhưng a vẫn lao vào lô đề cá độ như con thiêu thân. E bùn lắm nhưng a bảo e cứ yên tâm. E biết chẳng nói được c nên kệ. Nhưng đâu dừng ở đó đau đớn hơn là e đoc tin nhắn của c thấy a nt cho gái rủ đi chơi. E tức giận hỏi a thì a bảo giữa hai ng chẳng có chuyện gì cả chỉ là nt trêu đùa thui và hứa không thế nữa. E đã tha thứ vì thực ra e đọc cũng chỉ là nt chưa đến mức quá đáng. Nhưng 2 thg sau e đọc lại thấy 2 ng nt cho nhau. Chồng e đã xoá hết tn nên e chỉ đọc được là hỏi người kia khi nào rảnh thì đi chơi. E không chịu được hỏi chồng thì a bảo giữa hai ngươi chỉ nt bình thường thôi. A biết lỗi rồi và e đừng nhắc đến chuyện đó nữa. E gọi điện cho người kia thì nó bảo e không biết a ấy có v. E bảo chồng e nói rõ ràng hết mọi chuyện nhưng a ấy bảo chả có gì để nói e thích thì đi mà nói một mình. Vc e giận nhau a ấy ở cơ quan cũng chẳng thèm về nhà. E chỉ sợ ở đó a ấy lại đi chơi với cô ta thôi. Chồng e đi trực suốt nên tg quản lý rất khó. Bố mẹ chồng thì ở xa nên cũng chẳng giúp đc j. Mà a ấy cũng chẳng bjo nghe lời ông bà. Jo vc e đang ở với ông bà ngoại để tiện nuôi con nhỏ nên e khồng muốn bố mẹ e biết chuyện này vì bố mẹ trc đã khuyên e rùi nhưng e vẫn lấy. E không phải tự nhận nhưng mọi thứ e đều hơn chồng. Xinh đẹp học giỏi, ngoan ngoãn gđ cơ bản... Thế mà a dám làm thế với e. Cả 1 vc đều công chức nn vì tự trọng không thể ly hôn. Mà e hok hiểu ăn pải bùa mê thuốc lú gì mà sau bao chuyện vẫn yêu chồng lắm. E jo mệt mỏi và tuyệt vọng lắm. Chồng e chẳng nhận ra mình sai mà còn tắt máy không nc với e nữa. Jo e phải làm sao đây ạ...


Gửi từ ứng dụng Web Tre Tho trên iPhone