Mình cũng không ngờ có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh đó ...

Nếu cuộc sống cứ êm đềm hạnh phúc trôi qua thì có lẽ không còn gì để nói . Khi ck bạn muốn ngoại tình không phải do bạn xấu hay bạn không giỏi bằng người khác , chỉ đơn giản anh ta muốn ngoại tình thì anh ta ngoại tình thôi .

Và điều đó đã xảy đến với mình , anh ta ngoại tình khi mình mang thai đứa con đầu tiên , mình không biết cho đến khi chuyện không thể che đậy được nữa .

T3 này của anh ta khá lộng hành và tìm đủ cách để mình phải ly hôn và rời khỏi gia đình ck , Nhưng có lẽ do sức chịu đựng của mình nhiều hơn cô ta nghĩ , nên ý định đó không thành công .

Anh ta muốn che đậy vì tội ngoại tình của mình bao nhiêu thì cô ta làm đủ mọi cách để mình mau biết chuyện của họ bấy nhiêu ,

Có lẽ vì T3 này có nhiều đời ck và khá chuyên nghiệp trong việc làm T3 nên cô ta có sẵn kịch bản cho mọi chuyện khi bắt đầu làm điều gì đó ,

Điều đó được bắt đầu bằng cách điện thoại mình nhận được những tin nhắn lạ , kiểu như ck chị đang cặp kè với cô này , hoặc thấy ck chị hay chở cô gái đó trên xe ...

Chẳng hiểu do mình quá tin tưởng anh ta hay do mình đang cố gắng che đậy sự thật không hay đó . Nên những lúc như vậy mình cũng thấy bình thường và trả lời một cách rất cứng khiến người nhắn tin đó phải im lặng và không làm phiền nữa .

Nhưng rồi cô ta lại tìm cách khác bằng cách đưa những bức hình đi chơi chụp chung với nhau lên mạng , mình và cô ta ko add friends Nhưng một khi người ta đã cố tình cho mình thấy thì không khó chút nào phải không mọi người ?

Và mình có sự nghi ngờ nhẹ và bắt đầu lần mò vào fb của cô ta , và những người bạn thân của cô ta để tìm bằng chứng , đặc biệt cô ta không bao giờ đưa hình chung của hai người lên fb , mà chỉ đưa những hình ảnh chụp chung của nhiều người , trong đó có sự hiện diện của hai người .

Và cuối cùng mình cũng thu thập được vài tấm hình của hai người họ , mình ở nhà và đợi anh ta về để tra hỏi ... Nhưng các bạn cũng biết rồi , có ai chịu thừa nhận bao giờ , và anh ta cũng thế luôn luôn có những lý do cho những lần Phạm tội mà mình không thể bắt tội được .

Vì thời gian đó vợ chồng mình làm nghề cho khách thuê xe du lịch , mình có vài chiếc và mỗi tài xế ôm một chiếc , và anh ta cũng ôm một chiếc với lý do nhiều khách muốn anh chở , và mình không thể ngăn cản được . Đặc biệt họ hay đi chùa và đi vào ban đêm cho đến sáng mai mới về , có khi đi 1-2 ngày có khi đi vài ngày với lý do chở khách đi xa ... Và những lúc đó mình chẳng hề nghi ngờ .

Nếu bài viết mình quá dài các bạn đọc sẽ thấy chán , mình sẽ viết tiếp trong thời gian gian tới nha , vì thật sự với mình mọi thứ chưa dừng lại ở đó , tất cả chỉ mới bắt đầu .

love all ❤❤❤