Vợ hả - Sáng cố lết người dậy với cái đầu đau như búa bổ, cái cổ chắc sắp nổ tung vì viêm họng. Vệ sinh cho con nhỏ, cho con lớn ăn để con còn kịp đi học (may hôm nay MC dễ tính làm đồ ăn sáng cho) rửa đống bát đĩa cả nhà vừa thải ra, xong.Chuẩn bị cho con lớn đi học xong (ông nội đưa đi hộ), lại xay xay, chộn chộn để nấu cháo cho con bé, xong, cho con bé ăn, xong. Lại rửa nốt cái bát con bé ăn, xong, quay ra quay vào với cái bếp thêm một ít nữa, xong. Đến giờ đi làm (may là xếp thông cảm cho con còn bé nên được đến muộn), vẫn chưa kịp ăn, lại mang đến công ty chén vậy. Vẫn chưa xong ạ.



Chồng ư
- Dậy, vệ sinh cá nhân, la con lớn mấy câu do hắn ăn chậm, mắt vẫn ngước ti vi với trái bóng của MU, ăn sáng - mồm ăn nhưng mắt vẫn ko dời khỏi cái ti vi, la con tiếp vì dám bật kênh Bibi. ăn xong, mắt vẫn ngước ti vi. Vợ kêu đổ quần áo vào máy thì à, ừ... chạy lên đổ xong, chạy xuống chửi đổng cái thằng gì đó "đá ngu". Vợ gào - "anh rửa bát đi chứ", lại à ừ... nhưng.. "đến giờ anh đi làm rồi". Chạy lên phòng ko biết làm gì (nếu thay quần áo cũng chỉ 10' nhưng hắn ngồi đến 20'), vợ lại gào "Anh ơi muộn rồi đấy". Chồng hú xuống bảo "em chở anh đi nhé" - hnay hắn đi công tác nên ko đi xe. Biết ngay mà tức quá.


Trong lúc đó vợ thì muộn làm rồi đang thở hộc hộc vì chạy từ bếp lên. "Anh nhanh lên em muộn rồi", vợ thay đồ hết 3' hắn vẫn làm gì ý. Vợ chạy xuống dắt xe, xong, khoác áo mưa xong, chờ thêm 5' xong, hắn vẫn chưa xuống, tức quá quát "anh có đi ko" - "chờ anh tý mà". Vẫn chưa xong. aaaaaaaaaaa.



Lại thêm 5' sau hắn chạy xuống với cái mặt hớn hở vì biết vợ đang cáu nên bê nguyên cái mặt vậy xuống tưởng vợ xí xóa - quên đi.


- Anh quá đáng vừa thôi nhá, làm gì từ sáng đến giờ mà vẫn để vợ đợi hả,người ta quay như chóng chóng vẫn còn chưa ăn sáng đây này, ko thể chịu được



Thấy vợ điên lên rồi hắn biết tính nên im thin thít đèo vợ đi.


- Vợ lạnh ko, hnay lạnh lắm.



- Bình thường, đang nóng đây.


- Biết rồi.


Đưa hắn đi rồi vẫn thấy tức, mai mốt hắn về chắc mình phải nắn lại mới được . Chồng ơi là chồng.