Tôi là người tâm sự trong bài viết dưới


http://www.webtretho.com/forum/f188/xin-hay-cho-toi-loi-khuyen-nha-chong-toi-doi-xu-voi-toi-te-qua-1956866/index2.html


Cũng đã được một thời gian từ khi ra khỏi nhà chồng, tôi đã ổn định cả về mặt tâm lý và cuộc sống hơn. Tôi cũng có thời gian chuẩn bị để đón con về, lo cho con tốt hơn. Cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ với tôi vào thời gian khó khăn nhất đó.


Hiện tại, tôi vẫn chưa mỉm cười được vì tôi vẫn chưa đón được con. Thủ tục ly dị đã hoàn thành, quyền nuôi con hoàn toàn thuộc về tôi nhưng khi tôi về xin phép nhà chồng tôi không những không cho tôi đưa con đi mà còn cấm tôi hoàn toàn không được gặp con nữa. Trước đó, tuần nào tôi cũng về với con trong lời chửi rủa của họ. Nhiều lúc nghĩ, họ sao có sức mà chửi nhiều thế. Nhưng những lời đó, có thể chỉ vận lại họ thôi. vì với tôi không quan trọng nữa. Tôi yêu con mình, và tôi vẫn phải về, phải chịu đựng chỉ để ở bên con vài giờ đến một ngày vào cuối tuần thôi.


Bây giờ họ cấm hẳn tôi gặp con, tôi định nhờ bên thi hành án. Vậy mọi người, ai đã nhờ thi hành án rùi, có thể cho tôi biết thủ tục cần có gì không? và thời gian có thể kéo dài trong bao lâu? Tôi xin chân thành cảm ơn