Hi mọi người chuyện là hôm nay tôi muốn khoe với mọi người về "mụ vợ đáng kính" của tôi. 

Từ hồi cưới nhau tới bây giờ mỗi ngày vợ đều pha cho tôi một ly cà phê trước khi đi làm hoặc là cafe mang đi, cả cơm trưa nữa. Từ đó về sau tôi ít đi ra ngoài mà uống cafe lắm, vì cafe ngoài khoog ngon bằng cafe phê vợ pha.

Vợ tôi cũng đi làm nhưng cô ấy dậy từ rất sớm, để chuẩn bị đồ ăn mang đi cho cả hai vợ chồng, dù là ngày vui hay ngày buồn cũng đều như thế. 

Mà ly cafe vợ tôi pha nó thực sự rất ngon, trong lòng tôi không có 1 nơi nào có thể pha ra vị cafe phê như vậy được. Một phần là do cà phê nguyên chất, phần còn lại là vị tình yêu đó mọi người.

Tôi thầm cảm ơn trời đất đã trao cho cái "nóc nhà cục súc nhưng đáng yêu" này.

Không biết vợ của các ông thì sao nhỉ? 

Đây là ly cà phê và bịch cà phê huyền thoại của mụ vợ tôi.

hình ảnh
hình ảnh