chào mọi người .. e năm nay 21t . đang sống với mẹ..thời gian gần đây e hay suy nghĩ,, trong lòng e lúc nào cũng không được thoải mái.. cũng chỉ vì chuyện gia đình .. bố em. ông ấy có vợ 2 và có 2 người con.. e nói e cấm ông ý mang bà vợ 2 kia về nhà nội e ăn uống..e ns mãi k đc.. còn ns e là " m là thằng phá hoại gia đình . cho loại m đi học bằng không ? " e k hiểu nhà e đc coi là 1 gia đình từ bao giờ.. cuộc sống chỉ có 2 mẹ con.. ông ấy có bao giờ đặt chân được vào nhà quá nổi 3 phút..k ăn cùng 2 mẹ con đc 1 bữa cơm.. vài tháng k về nhà đc 1 lần.. ấy thế mà thỉnh thoảng vẫn đèo người phụ nữ kia và 2 đứa con về nội ăn .. cả nhà họ đi ô tô . hôm thì đi xe máy về..trông họ đàng hoàng quá . trong khi đó mẹ con e. là con cái .. vợ chính mà k đc như vậy. nên càng ngày e càng coi thường ông ấy ra mặt . đang chơi nhà nội e lại đi về ..e kể mí mẹ .. e càng thấy căm thù !! mẹ e thức khuya dậy sớm 3h làm việc .. oto ông mua chưa 1 lần ngồi .. mẹ e ốm đau cũng chẳng đèo đi khám . thế mà e nghe nội kể là người kia ốm nằm viện mà ông t thế này thế kia .


giờ e đang cảm thấy bất lực với ông ấy.. trong đầu e lúc nào cũng nghĩ cách trả thù ông ta


tiền e ăn học.. tiêu hàng ngày 1 tay mẹ e đưa .. mà e ra ngoài gặp người thân..e k hiểu mọi người đều nói ông ấy thương e lắm .. quan tâm e lắm.. vâng !! tiền k cho e nổi 1 xu .. cũng không hỏi han được 1 câu .. vậy mà thương e lắm à.. lâu lâu e xin ông ít tiền tiêu.. ông xoắn cho e đc 100k.. 3 4 tháng k gặp ông.. ông cho ngần đấy tiền .. mà nhìn cái thái độ ông đấy lấy tiền.. tay để trong túi như kiểu chọn tiền .. kiểu e xin như ông đấy xót không muốn cho vậy !!


e cũng sắp ra trường .. e nghe bác hàng xóm nói " bố cháu lo hết cho cháu..bỏ mấy trăm xin việc.. ngắm sẵn chỗ làm cho cháu đấy.. sướng nhất thằng cháu " .. e ns thẳng 1 câu với bác : " đời cháu mà ông đấy bỏ ra mấy trăm triêu cho cháu á.. còn cháu còn bác nếu bố cháu bỏ mấy trăm triệu xin việc cho cháu .. cháu nằm sấp cho bác đánh.. ông đấy cũng còn 2 đứa con chứ bác.. ăn cây nào rào cây đấy cả thôi bác ạ "


còn nhiều việc mà e không thể nói hết được ..giờ đây trong suy nghĩ e lúc nào cũng căm hận ông ấy và muốn trả thù